MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Xhaka lại 'tấu hài' không tưởng, sao Arsenal vẫn tuyên bố hùng hồn

    04:27 Chủ nhật 07/03/2021

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Thụy Sỹ lại trở thành tâm điểm của sự chỉ trích từ các CĐV của The Gunner.

    Hành quân đến sân Turf Moor, Arsenal được kỳ vọng sẽ giành trọn vẹn 3 điểm khi Burnley không phải là đối thủ được đánh giá quá cao. Mặc dù đã mở tỷ số trước với pha lập công của Pierre-Emerick Aubameyang, thế nhưng sai lầm của Granit Xhaka khiến Pháo thủ phải chấp nhận trận hòa 1-1.

    Điểm nhấn của màn đọ sức vừa qua đến ở phút thứ 38. Khi ấy, CLB Bắc London mạo hiểm triển khai bóng ngay từ vòng 16m50 và đội chủ nhà bắt đầu gây sức ép. Trong tình thế nguy cấp, thủ thành Bernd Leno vẫn quyết định chuyền cho Granit Xhaka, bất chấp việc cầu thủ này đang ở vị trí bất lợi.

    Và trong một nỗ lực cố gắng luân chuyển quả bóng sang hành lang phải, cầu thủ người Thụy Sỹ đã chuyền... trúng người Chris Wood, qua đó giúp Burnley có bàn thắng ấn định kết quả hòa. Dù vậy, theo Bernd Leno, đây là điều mà Arsenal phải chấp nhận với phong cách triển khai từ hàng thủ.

    Bernd Leno on Xhaka: “We wanted to build out again because it had been working it was very unlucky from Granit but it happens - Bóng Đá

     Xhaka lại mắc sai lầm khiến The Gunner ôm hận. 

    "Chúng tôi muốn tái thiết lập thế kiểm soát và mọi thứ rất không may mắn đã xảy ra với anh ấy. Luôn có một rủi ro khi triển khai từ hàng phòng ngự. Nhưng đây là phong cách của chúng tôi", thủ môn người Đức trả lời phỏng vấn sau trận.

    Đây không phải là lần đầu tiên The Gunner trả giá khi thủ môn và các cầu thủ tuyến dưới mắc sai lầm khi cố gắng phối hợp với nhau. Ở trận đấu lượt đi vòng bảng Europa League gặp Rapid Wien, người phạm lỗi lại chính là Bernd Leno. 

    Arteta nói về Burnley và khâu chuyển nhượng: 

     
    Giang Nam | 03:57 07/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...