Chạm trán Manchester City, Arsenal đại bại với trận thua 0-5. Ilkay Gundogan, Ferran Torres (cú đúp), Gabriel Jesus và Rodri là chủ nhân các pha lập công nhấn chìm Pháo thủ.
Mikel Arteta phát biểu qua BT Sport sau trận được Metro dẫn lại: "Thật sự đau đớn. Rất nhiều sự cố trong trận xảy ra dẫn đến kết quả. Tôi nghĩ Arsenal đã nhập trận thật sự tốt. Và rồi trong tình huống đầu tiên Man City có bóng sát vòng cấm, chúng tôi không thể cản phá quả tạt. Chúng tôi truy cản pha xâm nhập vòng cấm thật sự tệ và bị dẫn trước 1-0.
Sau đó Arsenal đã cố gắng trở lại và tạo ra một số sóng gió, nhưng lại thủng lưới bàn thua thứ 2. Với tôi, đó là 1 cú đấm rõ ràng vào mặt Calum [Chambers], nhưng trọng tài lại cho phép và Arsenal bị dẫn 2-0. Sau chiếc thẻ đỏ, rõ ràng Arsenal đối diện trở ngại khổng lồ."
Nhà cầm quân Tây Ban Nha lên tiếng về thẻ đỏ của Granit Xhaka: "Tôi giận dữ bởi hệ quả của chiếc thẻ đỏ lên đội bóng. Tôi phải nói rằng lằn ranh phán quyết là thật sự mong manh bởi lẽ chúng ta đã có những pha bóng tương tự trong 2 vòng Premier League mùa này và chẳng có gì xảy ra.
Tôi cũng vô cùng thất vọng với bàn thắng thứ 2, ở cách các trọng tài công nhận bàn thắng đó."
Granit Xhaka: Tôi hạnh phúc khi được trở lại