MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Xếp hạng 7 cầu thủ Brazil được Man Utd chiêu mộ: 'Cậu bé vàng', 'mũi tên bạc'

    15:53 Thứ ba 14/04/2020 | 5

    BongDa.com.vn Man Utd đã ký hợp đồng với những cầu thủ từ khắp nơi trên thế giới, nhưng họ đã không gặp may mắn với dàn sao xứ Samba.

    Solskjaer có lí do để tin vào Fred

    Chỉ có 7 cầu thủ đến từ Brazil chơi cho Man Utd tại Premier League, và tất cả họ đều không gặt hái được nhiều thành công.

    7. Rodrigo Possebon

    Possebon là một tài năng đầy triển vọng khi anh gia nhập United vào năm 2008. Thật tiếc là anh chưa bao giờ thực sự hồi phục sau cú tắc bóng gây sốc của Emmanuel Pogatetz trong một trận đấu ở cúp Liên đoàn.

     - Bóng Đá

     Possebon sớm bị CLB TP Hồ Chí Minh thanh lý.

    Anh chỉ có tám lần ra sân trong hai năm rưỡi tại Old Trafford và trở về quê hương Brazil với Santos vào năm 2010.

    Tiền vệ này gần đây nhất đã ký hợp đồng với đội bóng ở Việt Nam là CLB TP Hồ Chí Minh vào năm 2018, nhưng bị thanh lý chỉ 1 tháng sau khi gia nhập câu lạc bộ.

    6. Kleberson

    Là một nhà vô địch World Cup năm 2002, Kleberson đến Man Utd từ Atletico Paranaense 12 tháng sau đó giữa sự quan tâm của nhiều câu lạc bộ lớn khắp châu Âu.

    Sau khi gặp chấn thương chỉ trong lần ra sân thứ hai cho Quỷ đỏ, tiền vệ này đã tiếp tục ra sân thêm 28 lần trong hai mùa giải trước khi được chuyển đến Besiktas.

    5. Andreas Pereira

    Pereira đã ở Man Utd từ năm 16 tuổi, ra mắt đội một trong trận thua 0-4 đáng xấu hổ trước MK Dons năm 2014.

    Tiền vệ này đã trải qua hai mùa cho mượn ở La Liga tại Granada và Valencia trước khi trở lại Old Trafford vào năm 2018.

    Pereira được cả Jose Mourinho lẫn Ole Gunnar Solskjaer tin dùng thường xuyên, nhưng cầu thủ 24 tuổi này không đáp ứng được kỳ vọng. Anh trở thành cái tên bị nhiều người hâm mộ Quỷ đỏ ghét bỏ. Tương lai của anh ở Old Trafford không hề chắc chắn sau khi Bruno Fernandes xuất hiện.

    4. Fabio

    Fabio gia nhập Man Utd từ Fluminense vào năm 2008 cùng với anh em sinh đôi Rafael và cặp đôi này được cho là người kế vị lâu dài cho Gary Neville và Patrice Evra.

    Mặc dù được coi là tài năng triển vọng, Fabio đã không thể phát huy hết tố chất của mình, bởi Evra quá bền bỉ và ổn định ở vị trí hậu vệ trái.

    Cầu thủ người Brazil vẫn có hơn 50 lần ra sân cho câu lạc bộ, bao gồm trận chung kết Champions League 2011 với Barcelona, nhưng đã bị bán cho Cardiff City vào năm 2014.

    3. Fred

     - Bóng Đá

     Fred tiến bộ không ngờ trong mùa này.

    Fred đáng ra không thể xếp cao như vậy trong danh sách này, nhưng anh đã tiến bộ vượt bậc và tạo ra một bước ngoặt đáng kinh ngạc.

    Sau một năm đầu tiên tệ hại ở Old Trafford, Fred đã trở thành một phần quan trọng của đội bóng do Ole Gunnar Solskjaer dẫn dắt và đang bắt đầu cho thấy lý do tại sao Man Utd chi 52 triệu bảng để chiêu mộ anh.

    2. Anderson

    Anderson đã có mùa bóng ra mắt Man Utd như mơ. Anh giành cú đúp Champions League và Premier League. Anh cho thấy triển vọng tuyệt vời, giành giải thưởng 'Cậu bé vàng' 2008 và được không ít fan Quỷ đỏ mến mộ sau khi thực hiện thành công cú sút 11m trong loạt đá luân lưu trước Chelsea.

    Thật không may, các vấn đề chấn thương đã ngăn Anderson phát huy tiềm năng của mình tại Old Trafford. Dù sao, anh vẫn giành được bốn chức vô địch Premier League và Champions League trong tám năm ở câu lạc bộ.

    1. Rafael

    Rafael thành công hơn nhiều so với Fabio. Anh được ví như 'mũi tên bạc' và đã có thể chắc suất ở vị trí hậu vệ phải sau khi Gary Neville nghỉ hưu.

    Cầu thủ người Brazil đã giúp Quỷ đỏ giành được ba chức vô địch Premier League. Niềm đam mê, nhiệt huyết của Rafael khiến anh rất được yêu thích tại Old Trafford.

    Nhưng sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào năm 2013, Rafael mất vị trí của mình dưới thời David Moyes cùng Louis Van Gaal, và bị bán cho Lyon vào năm 2015.

    Minh Tuấn | 15:23 14/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...