Rạng sáng ngày hôm nay, mọi sự chú ý đổ dồn về thủ đô xứ sương mù, nơi Tottenham Hotspur tiếp đón Liverpool trong trận đại chiến của vòng đấu. Sau tất cả, The Kop đã có được 3 điểm trọn vẹn tại 'hang Gà' với các pha lập công của Roberto Firmino, Trent Alexander-Arnold cùng với Sadio Mane.
Sau trận đấu, Mane là cái tên nhận được nhiều lời tán tụng nhất, nhưng màn trình diễn của hậu vệ trẻ Trent Alexander-Arnold cũng là chẳng hề tệ. Anh có 1 pha lập công, 1 kiến tạo và tạo ra rất nhiều khoảnh khắc sóng gió lên hàng thủ đội chủ nhà.
Đáng chú ý, với pha xé lưới Hugo Lloris, chàng trai sinh năm 1998 đã thành công ngắt được một chuỗi thống kê không mong muốn của mình. Cụ thể, trước pha làm bàn ở trận này, Alexander-Arnold đã tung ra tới 26 cú sút nhưng không thể ghi bàn, qua đó trở thành một trong những cầu thủ vô duyên với khung thành bậc nhất Premier League mùa này. Dù vậy với pha dứt điểm thứ 27, anh đã thành công.
Ở một diễn biến khác, sau trận đấu, hậu vệ 22 tuổi đã nói về màn trình diễn tại bắc London như sau: "Chiến thắng là điều chúng tôi cần. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với kết quả này. Liverpool là đội đã áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu."
Hành trình vô địch EPL của Liverpool và những gì diễn ra phía sau cánh gà: