MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Xác nhận! Martial chia tay Man Utd

    20:09 Thứ sáu 10/12/2021 | 1

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Pháp muốn tìm kiếm một bến đỗ phù hợp hơn để tiếp tục phát triển sự nghiệp.

    Kỳ chuyển nhượng hè 2015, Man Utd đã bỏ ra số tiền lên đến 60 triệu euro để chiêu mộ thành công "Cậu bé vàng" Anthony Martial. Quỷ đỏ từng đặt kỳ vọng lớn vào bản hợp đồng này, thậm chí họ còn sẵn sàng trả thêm cho Monaco nếu tiền đạo người Pháp giành Quả bóng vàng trong tương lai.

    Tuy nhiên, sau khoảng 6 năm khoác lên mình màu áo Quỷ đỏ, Martial vẫn mãi giậm chân tại chỗ dù được trao nhiều cơ hội. Chính sự bất ổn của chân sút sinh năm 1995 đã buộc Man Utd phải đầu tư nhiều hơn cho hàng tiền đạo.

    Anthony Martial has given Manchester United an unexpected problem - Bóng Đá

     Martial vẫn chưa có trận đấu đầu tiên dưới thời Rangnick vì vấn đề thể trạng.

    Sau khi Cristiano Ronaldo tái xuất, Martial gần như không có chỗ đứng trong đội hình Man Utd. Mùa giải năm nay, anh chỉ mới có khoảng hơn 200 phút thi đấu tại Premier League và với tình hình hiện tại, ngôi sao 26 tuổi đang tính đến việc rời Old Trafford để tìm kiếm một bến đỗ phù hợp hơn.

    Mới đây, Fabrizio Romano đã dẫn lại lời người đại diện của Martial - Philippe Lamboley, khi được hỏi về tương lai thân chủ:

    "Anthony muốn rời câu lạc bộ vào tháng Giêng. Anh ấy chỉ cần ra sân. Anh ấy không muốn ở lại vào tháng Giêng và tôi sẽ sớm nói chuyện với câu lạc bộ."

    Như vậy, khả năng cao khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa, Man Utd sẽ nói lời chia tay tiền đạo người Pháp. Ngoài Martial, tương lai của bộ đôi Paul Pogba và Jesse Lingard cũng đang thu hút nhiều sự chú ý.

    Bàn thắng đầu tiên của Martial cho Monaco

     
    Trường Sơn | 19:39 10/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...