Rasmus Hojlund được coi là một trong những cầu thủ trẻ triển vọng nhất châu Âu và đã ghi 10 bàn sau 34 lần ra sân cho Atalanta mùa trước. Manchester United xem anh là mục tiêu tiền đạo số 1 trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và hy vọng sẽ thực hiện thỏa thuận trị giá khoảng 40 triệu bảng.
Nhưng Atalanta đưa ra mức phí hơn gấp đôi, chạm mốc 86 triệu bảng. Đội chủ sân Old Trafford còn bận theo đuổi Andre Onana của Inter Milan nên họ không sẵn sàng chốt mức phí như đối tác yêu cầu.
Khi Quỷ đỏ lưỡng lự, theo nhà báo Fabrizio Romano, gã khổng lồ nước Pháp PSG đã đánh tiếng về Hojlund để tăng cường hàng công. PSG đã tham gia cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao 20 tuổi.
PSG không thiếu tiền để thực hiện thương vụ bom tấn trong bối cảnh CLB cần người tuyến đầu sau khi chia tay Lionel Messi.
Man Utd không sử dụng số 9 thường xuyên trong một thời gian quá dài, đó là lý do tại sao họ tụt lại rất xa so với phần còn lại của top 6 Premier League về số bàn thắng ghi được mùa trước.
Ứng cử viên sáng giá nhất Anthony Martial không giữ được thể lực, còn Marcus Rashford thích chơi lệch trái hơn.