Mùa giải vừa rồi, dù khởi đầu không thực sự thuận lợi nhưng rốt cuộc thì Manchester City vẫn lên ngôi vô địch Premier League một cách thuyết phục. Song, mục tiêu tối thượng của The Citizens - chức vô địch Champions League, tiếp tục bị HLV Pep Guardiola cùng các học trò bỏ lỡ.
Vì lẽ đó, tuy đang sở hữu một đội hình chất lượng bậc nhất Châu Âu, nhưng Pep vẫn lên kế hoạch chi tiêu mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng lần này. Theo tiết lộ từ cây bút Fabrizio Romano, đội chủ sân Etihad đang có toan tính kích nổ hai bom tấn ngay trong mùa Hè.
Cụ thể, đúng như những gì giới truyền thông đồn đoán, Man City thực sự quan tâm mạnh mẽ đến bộ đôi Jack Grealish và Harry Kane. Song, công cuộc chiêu mộ hai cái tên này dự kiến sẽ không có tiến triển trong lúc EURO 2020 đang diễn ra, thế nên Man City sẽ thực hiện bước tiếp theo sau khi giải đấu này khép lại.
Về phía Kane, lời đề nghị đầu tiên mà Man City gửi đến đã bị Tottenham Hotspur thẳng thừng từ chối. Dễ hiểu, bởi chủ tịch Daniel Levy sẽ làm mọi cách để giữ chân ngôi sao này ở lại. Trong khi đó, Pep thực sự đánh giá cao tài năng của Jack Grealish, và nhiều nguồn tin cho biết Aston Villa đòi hỏi đến 100 triệu bảng cho tiền vệ này.
Theo Romano, dù Man City muốn thâu tóm cả Kane lẫn Grealish, nhưng việc chiêu mộ cùng lúc hai cái tên này là vô cùng phức tạp.
Hat-trick Premier League của Pep Guardiola