Ainsley Maitland-Niles trong mùa hè này đã công khai chia tay sân Emirates. Trên trang cá nhân, tiền vệ này khẳng định: "Những gì tôi muốn làm là ra đi. Tôi muốn chơi bóng ở nơi tôi muốn."
Everton được cho là đã tiếp cận Maitland-Niles tuy nhiên lời đề nghị không đủ sức hấp dẫn. Ngay lập tức Arsenal từ chối. Chưa dừng lại ở đây, họ còn đưa ra đòn trừng phạt dành cho cầu thủ 24 tuổi.
Theo Mirror, HLV Mikel Arteta quyết định cấm Maitland-Niles tập luyện cùng đội một. Động thái này rõ ràng khiến tương lai của Maitland-Niles trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết.
Tuy vậy, mọi thứ có vẻ như đã bình thường trở lại. Chuyên gia David Ornstein xác nhận: "Maitland-Niles đã có cuộc nói chuyện rõ ràng với Arteta. Hiện tại, mối quan hệ tiến triển tốt hơn. Cậu ấy sẽ trở lại tập luyện và được cho là đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của Arteta.
Hành động bây giờ lớn hơn lời nói. Một cầu thủ còn hợp đồng đến năm 2023 và muốn có thời gian thi đấu nhiều. Cậu ấy hiện đã 24 tuổi, vì vậy cậu ấy đang bước vào một giai đoạn thực sự quan trọng trong sự nghiệp của mình.
Arsenal đã từ chối đề nghị của Everton. Năm ngoái, họ đã từ chối 20 triệu bảng từ Wolves. Giờ thì cậu ấy sẽ ở lại Arsenal trong mùa giải tới, hoặc ít nhất là cho đến tháng Giêng."
Martin Odegaard có cú giật gót điệu nghệ trên sân tập Arsenal: