MỚI NHẤT :
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Xác định cái tên đầu tiên dự Bán kết SEA Games, U22 Malaysia vẫn lao đao

    21:12 Thứ hai 02/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Sau chiến thắng nghẹt thở trước Campuchia, U22 Myanmar chính thức trở thành đội tuyển đầu tiên sở hữu tấm vé dự vòng Bán kết SEA Games 30.

    Sau thất bại trước U22 Philippines, U22 Malaysia khát khao lấy lại thể diện trong trận đấu với đội bóng yếu nhất bảng Timor Leste. Ngay phút thứ 5, Hổ Malay đã có được điều mình cần là bàn thắng mở tỷ số sau pha đá phản lưới nhà của Junior Da Costa.

    Sau trận Myanmar vs Campuchia + Malaysia vs Timor Leste - Bóng Đá

     U22 Malaysia giành chiến thắng đậm trước Timor Leste.

    Sau bàn thắng, Malaysia tiếp tục dồn ép đối thủ nhưng phải chờ đến phút 32, họ mới có bàn thắng thứ 2. Từ cú tạt vào từ cánh phải bóng đã tới chân Fayyadh sau khi hậu vệ áo trắng cản phá lỗi. Và số 9 đã không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm tung lưới đối phương.

    Cuối hiệp 1, Malaysia có thêm bàn thắng đào sâu cách biệt. Lần này lại là Fayyadh với pha đệm bóng dễ dàng khi thủ thành của Timor Leste bị mất phương hướng sau cú sút dội vào 2 cột dọc của 1 cầu thủ đối phương.

    Đến phút 81 của trận đấu, bàn thắng thứ 4 mới đến với đoàn quân HLV Ong Kim Swee. Phát xuất từ quả ném biên phía cánh phải, Rasid đã có pha đi bóng tốc độ trước khi sút bóng ở góc rất hẹp làm tung lưới Timor Leste. Và 4-0 cũng là tỷ số chung cuộc.

    Ở trận đấu cùng giờ, cuộc chạm trán được quan tâm số 1 tại bảng A giữa 2 đội đầu bảng U22 Myanmar và U22 Campuchia đã diễn ra rất căng thẳng. Phút thứ 22, Sin Sophanat ghi bàn mở tỷ số cho những "chiến binh Angkor". Năm phút sau đó, Moe Aung san bằng cách biệt với cú đệm lòng lạnh lùng. Sau đó, 2 đội tiếp tục lối chơi đôi công và tạo ra một số tình huống đáng chú ý. Song vẫn chưa bên nào có thêm bàn thắng trong hiệp 1.

    Sau trận Myanmar vs Campuchia + Malaysia vs Timor Leste - Bóng Đá

     Myanmar ghi tên mình vào vòng Bán kết với tư cách nhất bảng A. Ảnh: LĐBĐ Myanmar.

    Sang hiệp 2, U22 Campuchia sở hữu cơ hội đầu tiên. Phút 56, Sin Kakada liên tiếp dứt điểm trước vòng 16m50 nhưng các hậu vệ U22 Myanmar cản phá thành công. Myanmar có câu trả lời ở phút thứ 71. đội trưởng Hlaing Bo Bo đánh đầu bồi ở cự ly 10m nhưng bóng vọt xà đáng tiếc.

    Và giây phút bùng nổ cũng đến với Myanmar. Đến phút thứ 84, sau pha tăng tốc ấn tượng, Aung Mann dứt điểm đầy ngẫu hứng chếch bên cánh trái, thủ môn Kimhuy để bóng bật tay vào lưới vô tình biếu 1 bàn thắng cho đối thủ. Chung cuộc, U22 Myanmar thắng Campuchia 2-1.

    Như vậy, sau lượt đấu thứ 4, bảng A đã xác định được cái tên đầu tiên dự vòng Bán kết là U22 Myanmar sau khi họ sở hữu 10 điểm và nắm chắc ngôi đầu bảng. Xếp sau lần lượt là Campuchia (4 điểm, hiệu số +4), Malaysia (4 điểm, +3), Philippines (4 điểm, 0) và Timor Leste (0 điểm).

    Sau trận Myanmar vs Campuchia + Malaysia vs Timor Leste - Bóng Đá

     Myanmar thị uy sức mạnh với 3 trận thắng và 1 trận hoà.

    Ở lượt đấu cuối, Myanmar được nghỉ ngơi và trận cầu tâm điểm sẽ là cuộc đọ sức giữa Campuchia và Malaysia. Ở trận đấu còn lại, Philippines và Timor Leste sẽ chạm trán nhau.

    Đăng Huy | 20:48 02/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...