MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Wout Weghorst: Gã khổng lồ ngạo nghễ ở Bundesliga

    13:06 Thứ hai 16/03/2020 | 1

    BongDa.com.vn Mới đến Bundesliga mùa giải năm ngoái nhưng chân sút Wout Weghorst đã sớm thể hiện được tài năng của mình. Thể hình to lớn khiến cho anh luôn nổi bật trên sân và đặt dấu ấn trong màu áo của Wolfsburg.

    Với chiều cao 1m97 và nặng tới 84kg, Wout Weghorst thực sự nổi bật trong vòng cấm của đối phương trong những tình huống lên bóng của đội nhà. Tiền đạo người Hà Lan làm người ta nhớ lại tiền bối đồng hương cũng rất nổi tiếng từng chơi bóng Wolfsburg vài năm trước là Bas Dost. Ở mùa giải năm ngoái, ngay khi vừa đặt chân đến Bundesliga, Weghorst đã gây chú ý với những bàn thắng liên tiếp dành cho đội bóng của hãng xe Volkswagen, qua đó giúp Sói xanh cán đích ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Bundesliga, thành tích vượt bậc so với chính họ trong hai mùa giải trước.

    Trong 34 lần ra sân ở mùa giải năm ngoái, Weghorst ghi được 17 bàn thắng, chiếm tới gần một phần ba số bàn thắng của Wolfsburg ghi được trong cả mùa giải. Đến thời điểm này của mùa bóng năm nay, Weghorst cũng đã kịp có được 11 bàn thắng sau 22 lần ra sân. Một phong độ ghi bàn khá ổn định với một tiền đạo chỉ chơi bóng ở một đội bóng trung bình như Wolfsburg.

    Wout Weghorst: Gã khổng lồ ngạo nghễ ở Bundesliga - Bóng Đá

     Weghorst đang thực sự gồng gánh Wolfsburg.

    Mặc dù có thể hình đồ sộ nhưng Weghorst không phải là mẫu tiền đạo ăn sẵn. Anh rất chịu khó di chuyển để tìm khoảng trống. Với 260km di chuyển trên sân ở Bundesliga mùa này, anh là người có quãng đường di chuyển nhiều thứ 16 giải đấu và xếp thứ hai trong số tất cả các tiền đạo đang chơi bóng tại nước Đức. Trong khi đó với 694 lần thực hiện các pha nước rút, Weghorst chỉ kém có hai cầu thủ chạy cánh của Dortmund về số lần nước rút ở mùa bóng năm nay. Điều này cực kỳ đáng trân trọng nếu ta biết tốc độ vốn dĩ không phải là điểm mạnh của tiền đạo người Hà Lan.

    Chính sự tích cực trong lối chơi của Weghorst đã luôn nhận được sự đánh giá cao của các đồng đội. Ngoài 11 bàn thắng trực tiếp ghi được, Weghorst còn có 3 đường kiến tạo cho các đồng đội. Trung bình mỗi trận, Weghorst cũng tạo ra 1,3 cơ hội dứt điểm cho các vệ tinh xung quanh mình, con số cao thứ hai ở CLB dù anh là tiền đạo cắm duy nhất mà HLV Oliver Glasner sử dụng trong đội hình của mình.

    Wout Weghorst: Gã khổng lồ ngạo nghễ ở Bundesliga - Bóng Đá

     Đóng góp của chân sút người Hà Lan là rất đáng kể.

    Dĩ nhiên, điểm mạnh nhất của tiền đạo người Hà Lan vẫn là khả năng tranh chấp. Anh là cầu thủ có số pha tranh chấp trên không thắng lợi nhiều thứ 4 giải đấu và xếp thứ 13 nếu tính tất cả các pha tranh chấp trên sân. Thể hình nổi bật cùng khả năng tì đè tốt khiến cho Weghorst luôn trở thành điểm đến của hầu hết những đường lên bóng mà Wolfsburg thực hiện trong hai mùa giải gần đây.

    Wolfsburg vào thời điểm này không còn được đầu tư mạnh để đưa về những cầu thủ chất lượng đua tranh danh hiệu như gần một thập kỷ trước nữa. Bản thân họ đã suýt phải xuống hạng trong hai năm 2017, 2018. Tuy nhiên kể từ khi có Weghorst, đội bóng đã giữ được sự ổn định trên top đầu của bảng xếp hạng Bundesliga. Mùa giải năm nay, họ cũng đã tiến tới vòng 1/16 của Europe League.

    Mục tiêu của Wolfsburg dĩ nhiên không phải là đua tranh chiếc đĩa bạc hay vé dự Champions League, nhưng họ sẽ cố gắng để giữ vững vị trí thứ 6 của mình như mùa giải trước để tiếp tục được tham dự giải đấu Châu Âu năm sau để duy trì đà phát triển đội bóng. Chính vì thế mà ngay đầu mùa giải này, họ đã kịp trói chân Weghorst với bản hợp đồng mới tới tận 2023 dù anh vừa mới ký hợp đồng với họ trước đó 1 năm. Với sự gắn bó lâu dài như vậy, chúng ta sẽ yên tâm chứng kiến gã khổng lồ của Bundesliga tiếp tục chiến đấu trong màu áo xanh trắng thêm vài năm nữa.

    Long Win  | 12:36 16/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...