MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • U20 World Cup: Ý tiễn Anh; Argentina bị loại sốc

    06:17 Thứ năm 01/06/2023

    BongDa.com.vn Dù được đánh giá khá cao nhưng chủ nhà U20 Argentina đã phải nói lời chia tay giải đấu, tương tự trường hợp U20 Anh.

     

    Các cầu thủ U20 Argentina bước vào giải đấu này với tư cách chủ nhà. Họ là ứng viên vô địch của World Cup U20 và đã có 3 trận thắng thông trước khi đụng độ U20 Nigeria. Thậm chí, đội bóng của ông Javier Mascherano cũng chỉ mới để lọt lưới 1 lần kể từ đầu giải. Tuy nhiên, một cơn địa chấn đã xảy ra ở sân Estadio del Bicentenario.

    World Cup U20: Chủ nhà bị loại sốc, Italia hạ bệ Tam sư - Bóng Đá

     U20 Nigeria xuất sắc đánh bại chủ nhà U20 Argentina.

    Sau một hiệp một dồn ép đối phương đến nghẹt thở, U20 Argentina bất ngờ bị thủng lưới sau tình huống dàn xếp tấn công trung lộ tinh quái của đối thủ. Theo đó, ở phút 61, Ibrahim Beji Muhammad nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội để đối mặt với thủ thành Federico Gomes Gerth. Muhammad thay vì sút mạnh đã có cú chạm bóng khôn ngoan để mở tỷ số cho trận đấu. 

    Sau bàn thua, các cầu thủ chủ nhà ép sân liên tục. Dẫu vậy, trong một ngày thi đấu vô duyên, U20 Argentina không thể ghi được bất kỳ bàn thắng nào. Họ còn để Rilwanu Sarki chọc thủng lưới ở phút 90+2 để rời giải đấu với trận thua chung cuộc 0-2. 

    Cùng dừng chân ở vòng 16 đội như Argentina còn có U20 Anh. Ngay từ phút thứ 8 họ đã để Tommaso Baldanzi chọc thủng lưới. Đến phút 24, Alfie Devine có bàn thắng gỡ hòa cho Tam sư. Đáng tiếc, họ lại phạm sai lầm một lần nữa ở cuối trận và để Cesare Casadei của U20 Italia ghi bàn trên chấm phạt đền.

    Ngọa Long | 05:47 01/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...