MỚI NHẤT :
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • World Cup 2018: Tiếc cho kẻ lỗi hẹn!

    11:50 Thứ tư 18/10/2017

    BongDa.com.vn Còn hơn 8 tháng nữa dân ghiền bóng mới có dịp tận hưởng không khí bóng đá cuồng nhiệt diễn ra trên xứ sở bạch dương nước Nga. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hội đủ các đội tuyển anh tài bậc nhất thế giới, các ngôi sao sân cỏ tài năng đã, đang và sẽ nổi tiếng vang lừng sau khi đã tận lực cống hiến những bàn thắng đẹp, những trận đấu hay làm say đắm lòng người sau World Cup 2018.

    Và cũng giống các kỳ World Cup trước diễn ra đầy kịch tích, bất ngờ và gay cấn đến tận phút cuối, mùa hè trên nước Nga cũng lại hứa hẹn nhiều điều bất ngờ, thú vị khó lường... Bằng chứng là trước thềm World Cup 2018, thế giới bóng đá đã ngậm ngùi chia tay những đội bóng từng là thần tượng của khán giả khắp thế giới và các ngôi sao sân cỏ lừng danh như Robben của Hà Lan, Gareth Bale của xứ Wale, Sanchez của Chi Lê... đành phải cay đắng ngồi nhà xem WC qua tivi vì đội bóng của họ đã bị loại, không có nổi tấm vé thông hành đi... Nga.

    World Cup 2018: Tiếc cho kẻ lỗi hẹn! - Bóng Đá

     Bale - Robben - Aubameyang - Sanchez là những ngôi sao lớn đã nói lời chia tay với nước Nga.

    Đau đớn và thất vọng nhất là ngôi sao Robben đã giã từ sân cỏ và đội tuyển Hà Lan khi đội nhà quá sa sút. Dĩ nhiên các fan hâm mộ "Cơn lốc màu da cam" cũng thất vọng không kém gì "Chàng hói Robben". Đó cũng là bất ngờ và nuối tiếc lớn nhất của thế giới bóng đá. Khán giả ái mộ lối đá như vũ bão, như cơn lốc xoáy cuốn phăng mọi thứ ngày nào từ thời cố danh thủ Johan Cruyff cùng sắc cam trình làng cho thế giới "ngả mũ" nể phục thứ bóng đá tấn công ào ạt, quyến rũ khán gỉa đến ngất ngây. Nhưng giờ đây nó chỉ còn là hoài niệm đẹp trong quá khứ, khiến khán gỉa hâm mộ sắc cam không thể xót xa hối tiếc.

    Và vòng play-off World Cup 2018 lại hứa hẹn thú vị với những bất ngờ nữa xảy ra ngoài dự kiến của mọi người yêu bóng đá thế giới. Đó là cặp đấu được chờ đợi nhất giữa tuyển Ý và Thuỵ Điển. Đặc biệt tuyển "áo màu thiên thanh" luôn góp mặt tại các vòng Chung kết World Cup. Thử tưởng tượng vắng tuyển Ý, đội được cả thế giới mến mộ bởi nghệ thuật phòng ngự phản công nức tiếng mang tên "Catenaccio"... Đã vắng Hà Lan đội nổi tiếng có lối đá tấn công truyền thống "tất cả tấn công, tất cả phòng ngự" thuở nào, tuy nó thay đổi chiến thuật theo từng thời đại mang tính thực dụng hơn, nhưng "Những người Hà Lan bay" vẫn còn đó tính mẫn cảm của một cầu thủ chuyên tấn công là chính, thì nay (chuyện gì cũng có thể xảy ra) nếu "vắng" luôn cả đội bóng của đất nước mang hình chiếc ủng (Ý) thì quả thật quá bất ngờ và nuối tiếc cho khán giả hâm mộ bóng đá toàn cầu.

    World Cup 2018: Tiếc cho kẻ lỗi hẹn! - Bóng Đá

     Sẽ ra sao nếu World Cup 2018 không còn sự góp mặt của trường phái phòng ngự "Catenaccio" trứ danh?

    Do đó vòng play-off WC 2018 ví như World Cup đã diễn ra sớm rồi?! Hứa hẹn kịch tính và quyết liệt đến phút cuối. Ngay cả Croatia của Boban, Suker trước đây và Luka Modric hiện tại cũng phải trải qua hai trận tranh vé vớt đến Nga với tuyển Hy Lạp, đội đá phòng ngự phản công còn thực dụng hơn cả... Ý?

    Nếu điều đó xảy ra (Ý bị loại) thì thế giới bóng đá chỉ còn quay sang theo dõi những bước chạy thần thánh và tài lừa bóng siêu hạng, khả năng ghi bàn không tưởng của bốn siêu sao Messi, Ronaldo, Suarez và Neymar mà thôi. Bốn ngôi sao sáng nhất của ba trong bốn đội tuyển giàu thành tích nhất cộng thêm nhà Đương kim Vô địch Đức... thì cũng đáng tiếc cho hai tên tuổi lớn như Hà Lan và có thể Ý nếu họ sẩy chân trước đàn em của Ibrahimovic. Bóng đá luôn bất ngờ và thú vị bởi điều đó... Hãy chờ xem ai là "kẻ khóc người cười" trong trò chơi bóng đá hấp dẫn, mê mẩn lòng người đến điên dại, và lắm nuối tiếc cho những kẻ... lỗi hẹn cuộc chơi thú vị đầy vinh quang, lắm tủi nhục này... 

    (Bạn đọc: Hoàng Thảo)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam | 11:20 18/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...