MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • World Cup 2018: người Đức ghê tởm sự quá khích liên quan phát xít của cổ động viên

    15:58 Thứ tư 06/09/2017

    BongDa.com.vn Sau chiến thắng sân khách trước CH Czech (2-1) trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018, cầu thủ Đức tỏ ra ghê tởm với một số cổ động viên - những kẻ phóng đãng thuộc các nhóm phát xít mới tại Praha.

    Sau trận đấu, cầu thủ và ban huấn luyện tuyển Đức lên án mạnh mẽ hành vi của một nhóm cổ động viên khi la ó trong nghi lễ hát quốc ca và giăng khẩu hiệu Đức Quốc xã.

     - Bóng Đá

     

    Cuối trận đấu, trái ngược thói quen, nhà đương kim vô địch thế giới đã không tới chào khán giả và đi thẳng vào phòng thay đồ. Khi được hỏi về quyết định hiếm thấy này, Hummels, trung vệ, tác giả bàn thắng phút thứ 88, gằn giọng: “Đúng là thảm họa, nó thực sự xấu xí! Timo Werner đã bị xúc phạm, và sau đó các fan bắt đầu la hét những lời bẩn thỉu. Chúng tôi không muốn liên quan gì tới họ nữa. Họ không phải là fan thực sự mà là côn đồ, hooligan, cần trục xuất ra khỏi sân!”

    Timo Werner bị la ó

     - Bóng Đá

     Werner gia nhập RB Leipzig, câu lạc bộ bị ghét nhất nước Đức vào Hè 2016.

    Một nhóm cổ động viên Đức trên khán đài đã hò hét khi Quốc ca Đức đang trỗi lên, rồi gây cảnh náo loạn trong phút mặc niệm (để tưởng nhớ một nhà lãnh đạo LĐ Bóng đá CH Czech vừa qua đời), trước khi hét lên lời phỉ bảng hướng đến cầu thủ người Đức Timo Werner. Tiền đạo 21 tuổi luôn bị la ó mỗi cuối tuần bởi một nhóm hội "Ultras" Đức luôn thù địch với RB Leipzig, đội bóng thuộc sở hữu của Red Bull. Sau đó, họ cất tiếng hô lên những khẩu hiệu thịnh hành từ thời Hitler.

    Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức ủng hộ cầu thủ

     - Bóng Đá

     

    Reinhard Grindel, chủ tịch liên đoàn Đức (DFB) ủng hộ thái độ cầu thủ khi nói rằng : “Chúng tôi không bao giờ chấp nhận khẩu hiệu phát xít, kỳ thị chủng tộc, sỉ nhục hay chỉ trích. Cùng với đội tuyển Quốc gia, người hâm mộ và DFB, chúng ta phải chống lại những kẻ gây rối này”, ông nói thêm.

    Theo Grindel, những fan “được sàng lọc” đã mua vé từ DFB thì không liên quan. Còn những kẻ quá khích có thể đã mua vé bằng cách khác. Tuy nhiên, theo các nhà báo Đức trên sân, “những người hâm mộ đúng nghĩa” cũng đã la ó phản đối DFB - cơ quan đang mâu thuẫn trầm trọng với hội cổ động viên khi cố gắng loại bỏ những thành phần kích động và phần tử cực đoan ra khỏi các khán đài bóng đá.

    Cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít chưa bao giờ chấm dứt. Và giờ đây, cuộc chiến ấy đang được chính những người Đức tiếp lửa để bùng cháy mạnh mẽ hơn...

    (Bạn đọc: Trần Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể Thao Việt Nam | 15:50 06/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...