MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • World Cup 2018 không có khái niệm buông xuôi

    09:14 Thứ sáu 29/06/2018

    BongDa.com.vn Ấn tượng lớn nhất ở lượt đấu cuối cùng của vòng bảng World Cup 2018 ngoài thất bại “lấm lưng trắng bụng” của các nhà đương kim vô địch thế giới Đức còn là tinh thần chiến đấu tuyệt vời của các đội bóng "chiếu dưới" như Saudi Arabia, Morroco, Peru, Costa Rica, Hàn Quốc, Tunisia, Ba Lan.

    Đặc điểm chung của các đội bóng này là cùng để thua ở 2 lượt trận đầu tiên và không còn hy vọng để đi tiếp. Lẽ ra thông thường ở lượt đấu cuối cùng, họ sẽ chỉ đá cho xong thủ tục để rồi nhanh chóng lên đường về nước. Thế nhưng không!

    Lượt đấu cuối đã chứng kiến màn trình diễn có thể nói là “quên mình” của các đội bóng này. Với tâm lý thoải mái không còn đặt nặng vấn đề thắng thua, họ đã có trận đấu hay nhất kể từ đầu giải và đều giành được những kết quả ấn tượng, như một món quà để chia tay Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cũng như người hâm mộ trên toàn thế giới.

    Mặc dù bị đối thủ được đánh giá mạnh hơn, Ai Cập dẫn trước nhưng Saudi Arabia đã vùng lên mạnh mẽ sau đó để ghi 2 bàn vào cuối mỗi hiệp, qua đó lội ngược dòng thành công và giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 2-1.

    Họ đã chiến đấu đến cùng - Bóng Đá

    Các cầu thủ Saudi Arabia đã chơi rất hay trong trận đấu cuối cùng với Ai Cập. 

    Đại diện của bóng đá châu Phi, Morocco cũng đã chơi tưng bừng trước ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha và dẫn trước 2-1 cho đến hết thời gian thi đấu chính thức. Suýt chút nữa, họ đã khiến các nhà cựu vô địch thế giới phải về nước sớm nếu không có bàn thắng ở phút bù giờ của Aspas.

    Trong thế không có gì để mất, Peru và Ba Lan cũng đã chơi đầy quả cảm trước 2 đại diện châu Á là Australia và Nhật Bản, để giành chiến thắng với các tỷ số 2-0 và 1-0.

    Để lại ấn tượng sâu đậm nhất chính là Hàn Quốc. Đối diện với các nhà đương kim vô địch thế giới Đức, với lối chơi cực kỳ hợp lý cùng sự xuất sắc của thủ môn Cho Hyun-woo, đội bóng xứ sở kim chi đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 và biến Đức trở thành các nhà cựu vô địch.

    Họ đã chiến đấu đến cùng - Bóng Đá

    Các cổ động viên Hàn Quốc sẽ không thể nào quên được chiến thắng đầy cảm xúc của đội nhà trước tuyển Đức. 

    Xin được dành những lời ngợi khen và những tràng pháo tay cho Saudi Arabia, Morroco, Peru, Costa Rica, Hàn Quốc, Tunisia, Ba Lan bởi những gì mà các đội bóng này đã cống hiến ở lượt đấu cuối.

    Chứng kiến những màn trình diễn xuất sắc đó, người hâm mộ thậm chí còn có phần tiếc nuối cho các đội bóng này bởi nếu thi đấu như vậy kể từ đầu giải, kết quả có lẽ đã tốt hơn và nhiều khả năng, họ không phải sớm trở thành khán giả của World Cup 2018.

    (Bạn đọc: Anh Thư)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 08:04 29/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...