MỚI NHẤT :
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Wolves mua "máy chạy" Champions League và giấc mơ phá nát Big Six Premier League

    17:30 Thứ năm 23/05/2019

    BongDa.com.vn Đội bóng của huấn luyện viên Nuno Santo đang có tham vọng rất lớn và điều đó có thể được hiện thực hóa với động thái chiêu mộ "hit man" Moussa Marega.

    Wolverhampton đã chính thức được tham dự Europa League 2019/20 sau khi Man City đăng quang xứng đáng trên sân Wembley trong khuôn khổ FA Cup. Thành tích này cộng với những gì xảy ra ở Premier League mùa vừa qua có thể đã khiến BLĐ Bầy sói có thêm động lực trên TTCN.

    Trên thực tế, đội chủ sân Molineux từng vung rất nhiều tiền sau khi thăng hạng trở lại vào cuối mùa trước. Có lẽ chúng ta chưa thể quên những thương vụ mang thương hiệu Bồ Đào Nha, khi hợp tác cùng siêu cò nổi tiếng Jorge Mendes.

    Wolves chiêu mộ

     Mùa trước Wolves đã chi đậm và đem về thành công ngoài mong đợi.

    Chưa kể, Wolves cũng từng có tin đồn muốn chiêu mộ Victor Lindelof, Joe Hart, Goncalo Guedes, hay Juan Quintero... Những ngôi sao không phải hàng đầu nhưng có thể đủ sức giúp đội hình Bầy sói cần được bất cứ đối thủ nào tại xứ sở sương mù.

    Cho đến nay, Nuno Santo và các học trò đã làm được 2 điều đáng trân quý ở mùa giải vừa qua: Đó là xếp thứ 7 chung cuộc và "tàn sát" nhóm Big Six. Và mới đây, 1 thông tin đáng chú ý từ Daily Mirror dường như cho chúng ta biết tham vọng cực lớn của Bầy sói!

    Theo đó, ấn phẩm ở Anh tuyên bố rằng Wolves đang chuẩn bị sẵn 30 triệu bảng để ký hợp đồng với "máy chạy" Moussa Marega - nhân vật đang đóng vai trò chủ chốt trên hàng công FC Porto và gây tiếng vang lớn ở Champions League mùa này.

    Wolves chiêu mộ

     Wolves được cho là muốn mua Marega.

    Cầu thủ người Mali đã tham gia trực tiếp vào 8 bàn thắng ở sân chơi danh giá nhất lục địa già (ngang bằng Cristiano Ronaldo) và thậm chí được quái thú Virgil van Dijk ca ngợi. Ngôi sao của Liverpool nói vào thời điểm họ thắng Porto tại vòng loại trực tiếp: 

    "Chúng tôi giữ sạch lưới, ghi hai bàn thắng, và có thể xây dựng nhiều điều dựa trên thành tích này. Anh ấy mạnh mẽ và cứng rắn trong thi đấu. Mọi tiền đạo tôi đang đối đầu vào lúc này đều khá tốt nhưng tôi thích trận đấu này và bạn muốn thưởng thức nó...".

    Trên thực tế, Marega là một mẫu tiền đạo mạnh mẽ, và thậm chí được đánh giá cao hơn huyền thoại Mali Frédéric Kanouté (từng đá cho West Ham, Tottenham hay Sevilla) ở khả năng tăng tốc trong cự ly trung bình, và không ngẫu nhiên anh được gọi là máy chạy.

    Wolves chiêu mộ

     Marega nhỉnh hơn Kanoute ở khả năng bứt tốc.

    Nếu Wolves sở hữu Marega vào mùa hè này, chắc chắn họ sẽ rất đáng gờm khi giải đấu cấp cao nhất nước Anh trở lại vào tháng 8. Thành tích thứ 7 và chơi ở Europa League là quá tuyệt vời với họ, nhưng ai cũng có tham vọng của riêng mình.

    Khi đã có mặt ở đó, họ cũng sẽ muốn chơi tốt hơn để làm nhiều điều. Và động thái mà Daily Mirror đăng tải mới đây đang chứng tỏ rằng Wolves muốn Champions League và phá nát thế thống trị của nhóm Big Six thêm một lần nữa!

    Vũ Quang Toản | 16:50 23/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...