MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Wolves đưa “bom xịt” của Real Madrid vào tầm ngắm

    21:44 Chủ nhật 27/12/2020

    BongDa.com.vn “Bầy sói” đã lên kế hoạch chiêu mộ một ngôi sao không còn được HLV Zinedine Zidane trọng dụng.

    Sau những màn trình diễn cực kỳ ấn tượng trong màu áo Eintracht Frankfurt, Luka Jovic đã được thượng tầng Real Madrid bỏ ra khoản tiền lên đến 60 triệu euro để chiêu mộ vào mùa Hè 2019. Rõ ràng, niềm tin của Los Blancos là rất lớn nên họ mới không ngần ngại chi ra số tiền này, thế nhưng niềm tin đó bây giờ đang không được đáp lại.

    Dù đã rất nhiều lần được HLV Zidane ưu ái xếp ở vị trí sở trường, song tiền đạo 23 tuổi vẫn không thể làm sống dậy hình ảnh mà anh đã từng thể hiện tại Đức. Mùa trước Jovic chỉ có vỏn vẹn 2 bàn và 2 kiến tạo sau 27 trận ra sân trên mọi đấu trường. Mùa này sau 5 lần được trao cơ hội, chân sút người Serbia vẫn chưa để lại dấu ấn nào. BLĐ Real Madrid dường như đã hết kiên nhẫn với “bom xịt” do họ chiêu mộ.

    Luka Jovic rơi vào tầm ngắm của Wolves - Bóng Đá

     Jovic không còn được trọng dụng.

    Theo AS, Wolves đã đưa Luka Jovic vào tầm ngắm. Trong trận đấu gặp Arsenal cách đây không lâu, Wolves đón nhận tổn thất nhân sự khi Raul Jimenez gặp tai nạn thảm khốc với David Luiz. Chân sút người Mexico bị nứt hộp sọ và phải tiến hành phẫu thuật. Rất may ca mổ đã thực hiện thành công. Jimenez đã trở lại tập luyện, nhưng khả năng ra sân thi đấu vẫn chưa được ấn định.

    Thời gian qua, cựu sao Benfica vắng mặt trong đội hình của Wolves. Mất đi sát thủ chủ lực nên hàng công của "Bầy Sói" thiếu khả năng tạo sự đột biến. Chính vì vậy họ xem Jovic là phương án để giải quyết vấn đề trên. Ngoài đại diện của Premier League, Hertha Berlin và Milan cũng đang quan tâm đến tiền đạo người Serbia.

    Real Madrid vượt qua cột mốc 500 bàn thắng dưới thời Zidane

     
    Endo | 21:14 27/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...