MỚI NHẤT :
  • Luka Modric nói lời chắc nịch về tương lai
  • Shaw có quyết định gây bất ngờ cho Man Utd
  • Thắng 4-0, đội nữ M.U chiếm đỉnh bảng ở cuộc đua vô địch kịch tính
  • U23 Việt Nam tranh hạng 9 với Kyrgyzstan
  • Malta vs Ý: Lấy lại tự tin
  • Joselu: "Tôi cảm thấy như một chàng trai 18 tuổi"
  • Eriksen sẽ giúp Man Utd hướng đến danh hiệu
  • Luxembourg vs Bồ Đào Nha: Tiếp đà hưng phấn
  • "Rice phải rời West Ham, Arsenal là lựa chọn tuyệt vời"
  • Ngọc quý Juve khiến Premier League điên đảo
  • "Eriksen đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của cậu ấy"
  • Southgate gửi thông điệp đến ngôi sao ghi 17 bàn của Arsenal
  • U23 Việt Nam thua đậm U23 UAE: Đánh rơi nhiều hi vọng
  • Gerrard bị CĐV Celtic tấn công
  • Brazil nếm trái đắng trước hiện tượng World Cup
  • Odegaard nhăn mặt sau cú vào bóng ác ý
  • 5 điểm nhấn TBN 3-0 Na Uy: Dấu ấn sao trẻ; Haaland Iberia
  • Anh vs Ukraine: 4 bàn, Zinchenko bất lực
  • Ngoại lệ tiếp tục xuất hiện ở U23 Việt Nam
  • Thủ môn U23 Việt Nam nhập viện sau khi đập đầu vào cột
  • U23 Thái Lan thắng Qatar nhờ sao trẻ gốc Đan Mạch
  • Tuyển Thái Lan thua Syria 1-3 trong ngày Chanathip trở lại
  • 'Bom xịt' Premier League phá kỷ lục 17 năm ở tuyển Tây Ban Nha
  • Chelsea đối đầu Man Utd ở thương vụ 25 triệu
  • HLV Troussier: 'U23 Việt Nam thua, tôi vẫn hài lòng'
  • TBN thắng tưng bừng, sao Barca chạm cột mốc đầu tiên
  • Phan Tuấn Tài: 'HLV Troussier bảo đội phải dám đá theo ý đồ của thầy'
  • Kolo Toure: Arsenal vẫn có thể phòng ngự tốt nếu Saliba vắng mặt
  • Weghorst phá vỡ im lặng về sáng kiến độc lạ của Ten Hag
  • Sabitzer gọi, 'mad dog' của Man Utd đáp trả đẳng cấp
  • Đối tác bật đèn xanh, M.U rộng cửa đón 'siêu trung vệ'
  • Kẻ thay thế Haaland quá kém cỏi
  • Havertz hỏng penalty trong ngày Đức dạo chơi trước Peru
  • Bàn thắng phút 90+3 khiến Croatia ngậm ngùi chia điểm
  • Ông lớn Premier League đưa Nagelsmann vào tầm ngắm
  • Vắng Haaland, Na Uy bị Tây Ban Nha hủy diệt
  • Thi đấu nỗ lực, U23 Việt Nam vẫn nhận thất bại trước U23 UAE
  • Tuchel xác nhận kế hoạch đột kích Chelsea, gửi lời cảnh báo Man City
  • Odegaard bị Rodri đốn ngã, fan Arsenal nổi cáu
  • Vừa ghi hat-trick, Haaland 2.0 đã được khuyên đến Man United
  • Wolves chế giễu HLV Klopp

    10:35 Chủ nhật 05/02/2023

    Đội truyền thông của Wolves đã sửa tỷ số 3-0 trước Liverpool thành 2-0 sau những bình luận của huấn luyện viên Jurgen Klopp về pha lập công của Ruben Neves.

    Tối 4/2, Wolverhampton đã dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước Liverpool nhờ bàn phản lưới của Joel Matip cùng hai pha lập công của Craig Dawson và Ruben Neves. Kết quả này giúp Wolves thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ khi hơn 2 điểm trong khi Liverpool vẫn đứng hạng 10.

    Trong buổi họp báo sau trận, HLV Klopp đã đưa ra một tuyên bố kỳ lạ: "Bàn thua thứ ba tôi không tính vì đó là lần đầu tiên họ vượt qua vạch giữa sân trong hiệp hai. Hai bàn thua còn lại, trong một trận đấu với tất cả những gì chúng tôi đã đề cập trước trận, thì sự khởi đầu này thật kinh khủng".

    Wolves chế giễu HLV Klopp - Bóng Đá

    Wolves đăng bài chế nhạo phát biểu của HLV Klopp. 

    Phát biểu của HLV Klopp đã nhận được rất nhiều chú ý và đội ngũ truyền thông của Wolves cũng tận dụng cơ hội để chế giễu đối thủ, giống như họ đã làm với Nottingham Forest hồi đầu mùa. Họ đăng một bài viết kèm theo bức ảnh Wolves thắng 2-0 và gạch bàn thắng của Neves.

    Bài đăng của Wolves nhanh chóng thu hút hơn 3 triệu lượt xem, hơn 62.000 lượt thả tim cùng gần 1.000 bình luận sau hơn 2 giờ đăng.

    Đây không phải là lần đầu đội ngũ truyền thông của Wolves chế giễu một câu lạc bộ. Hồi đầu mùa, Forest đăng bài với ý xem nhẹ chuyến làm khách đến sân của Wolves. Sau đó, Forest thua 0-1 và Wolves đáp trả bằng bài viết với hình ảnh chiếc rìu mang logo đội nhà cắm vào gốc cây ở giữa sân Molineux cùng chú thích "Giờ chơi đã kết thúc".

    Với Liverpool, HLV Klopp đã rất tức giận sau tiếng còi mãn cuộc. Đội bóng của ông lần đầu thua 3 trận liên tiếp trên sân khách tại Premier League kể từ năm 2012. Klopp thừa nhận "không có lý do" cho màn trình diễn tệ hại của đội.

    "Rõ ràng, trận đấu đã khởi đầu tồi tệ. Hai bàn thua không thể xảy ra như vậy. Chúng tôi bị dẫn 0-2 do lỗi của chính mình. Lẽ ra, chúng tôi phải phòng ngự tốt hơn. Chúng tôi bị động trong khoảng thời gian đó. Chẳng có lý do gì để bào chữa cho điều này", Klopp nói.

    Thảm bại trước Wolves đẩy Liverpool xuống vị trí thứ 10 với 29 điểm, kém đội xếp hạng 4 Newcastle tới 11 điểm.

    Duy Minh | 07:33 05/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...