Telegraph tiết lộ, Wolves đã ra giá 40 triệu bảng cho tiền vệ Ruben Neves và gần như chấp nhận khả năng đánh mất cầu thủ ngôi sao của họ khi mùa giải này kết thúc.
Tiền vệ này chỉ còn hơn một năm trong hợp đồng với CLB chủ quản và các cuộc đàm phán gia hạn đang bị đình trệ. Họ sẽ không ngăn cản Neves rời đi nếu nhận được một lời đề nghị phù hợp. Các bên đều nhìn nhận rằng Neves cần chơi bóng ở Champions League.
Một năm trước đây, Neves đã lọt vào tầm ngắm của Arsenal và Barca. Có những thời điểm tiền vệ người Bồ Đào Nha được định giá hơn 60 triệu bảng. Vào thời điểm này, Wolves đã có Matheus Nunes, tân binh 38 triệu bảng đang thi đấu xuất sắc và vừa ghi một bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Chelsea. Màn trình diễn của Nunes có lẽ sẽ khiến HLV Julen Lopetegui an tâm hơn trong việc thay thế Neves.
Trong khi đó, HLV Erik Ten Hag đang nỗ lực gia cố hàng tiền vệ của mình. Rõ ràng khi nhận được "báo giá" từ Wolves, Man Utd sẽ cần cân nhắc để có một cuộc đàm phán trực tiếp với Neves trong thời gian tới.