(BongDa.com.vn) – “Không có thành công nào là mãi mãi. Không có thất bại nào là trường tồn. Và để thành công, bạn phải nỗ lực cố gắng từng ngày, từng giờ”, trích danh ngôn cuộc sống của Anthony Robbins.
Không nhiều thủ môn trên thế giới có được thành công sớm như Wojciech Szczesny ngoại trừ những cái tên đi vào huyền thoại túc cầu giáo như Gianluigi Buffon hay Iker Casillas.
Ở tuổi 20, khi đa phần các đồng nghiệp cùng trang lứa đang phải chơi bóng ở đội trẻ hay phiêu dạt đến một giải đấu ở cấp độ thấp theo dạng “học việc” thì Szczesny đã có thể tự hào rằng anh là sự lựa chọn tin tưởng của HLV Arsene Wenger ở Arsenal, đội bóng truyền thống bậc nhất nước Anh.
Mùa giải 2010/2011, sau khi Lukas Fabianski sa sút phong độ ở giai đoạn lượt về, cơ hội đã đến với Szczesny theo một cách bất ngờ nhất. Và thủ thành trẻ người Ba Lan khi ấy đã không bỏ lỡ bất cứ cơ hội để chứng tỏ tài năng của mình. Cũng kể từ đó, vị trí chính thức trong đội hình xuất phát của Arsenal luôn thuộc về Szczesny nếu anh không gặp chấn thương. Trọn vẹn 38 trận bắt chính tại Premier League 2011/2012 đã là con số thống kê tuyệt vời để chứng minh nhận định đó.
Và đáp lại sự tín nhiệm từ HLV Arsene Wenger, Szczesny cũng đã chứng minh được tố chất và tài năng của mình trong khung gỗ trong gần 5 năm chơi bóng tại đội 1, trong đó tiêu biểu là danh hiệu “Găng tay vàng” tại Premier League 2013/2014, giải thưởng nhằm tôn vinh thủ môn xuất sắc nhất mùa giải của Liên đoàn bóng đá Anh.
Thế nhưng chẳng có thành công nào là mãi mãi. Đến mùa giải 2014/2015, Szczesny bắt đầu có dấu hiệu sa sút. Mọi chuyện tệ hại hơn khi việc anh vi phạm kỷ luật (hút thuốc lá) đến tai HLV Wenger. Thế nên dù từng rất yêu quý và tin tưởng, nhưng không có cách nào khác ngoài việc “trảm” Szczesny ra khỏi đội hình chính thức, thay vào đó trao cơ hội cho David Ospina.
Và rồi Petr Cech xuất hiện, cuộc chiến trong khung gỗ tại Arsenal chưa bao giờ căng thẳng đến vậy. Giữa một Petr Cech mang đẳng cấp bậc nhất thế giới và một David Ospina đang có phong độ ấn tượng, Szczesny hiểu rằng cuộc sống bóng đá của anh tại London đã thay đổi hoàn toàn. Nếu muốn tiếp tục bắt chính, anh phải ra đi.
Thực chất trước đó việc rời Arsenal chưa bao giờ nằm trong tính toán của Szczesny. Anh đã ở đây từ năm 2006 từ khi còn là một cậu nhóc thiếu niên. Arsenal không chỉ là đội bóng của anh mà còn là ngôi nhà thứ 2 của anh, nơi sắc đỏ ngập tràn với những tiếng hò reo không ngớt của các CĐV trên sân Emirates. Ở chiều ngược lại, các Gooners cũng luôn dành cho anh một tình cảm đặc biệt.
Rõ ràng việc phải rời Arsenal để đến AS Roma theo một bản hợp đồng cho mượn với Szczesny là một cú sốc tinh thần. Dù lý trí hiểu rằng đó là một lựa chọn đúng đắn nhưng cũng điều này cũng để lại nhiều vết xước trong trái tim một Gooners thực sự như anh. Tuy vậy, xét cho cùng Szczesny một cầu thủ chuyên nghiệp và việc được chơi bóng thường xuyên bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu.
AS Roma là một trải nghiệm mới, cũng là một thử thách không dễ chinh phục. Dưới thời Rudi Garcia, đội bóng thủ đô Italia luôn trình diễn một lối chơi tấn công phóng thoáng và đầy cuốn hút so với phần còn lại, tuy nhiên cũng vì vậy mà hàng phòng ngự của họ luôn tồn tại nhiều vấn đề.
Thế nhưng cho đến thời điểm này của mùa giải tại Serie A, có thể khẳng định hệ thống phòng ngự của AS Roma vẫn đã chơi khá tốt. Roma đã thủng lưới 18 bàn sau 17 vòng đấu, nhưng thành tích của hàng thủ đang dần được cải thiện. Trong 3 trận đấu gần nhất, đội bóng chỉ để thủng lưới một bàn. Và tất nhiên sự chắc chắn của Szczesny là một phần tạo nên thành công. Sự thật thì sau thời gian hòa nhập với môi trường chơi bóng mới, Szczesny đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm cho bản thân.
Tuy vậy với anh những ký ức đẹp ở London chưa bao giờ phai mờ. Szczesny thừa nhận Arsenal là cuộc sống và là gia đình của anh. Anh nói mình mang nợ HLV Wenger và các đồng đội rất nhiều. Nếu được trao cơ hội, anh luôn sẵn sàng cống hiến cho CLB một lần nữa.
Khoảng thời gian 9 tháng rời xa Emirates có thể là không dài nhưng cũng đủ để Szczesny rút ra được nhiều bài học cho bản thân. Ở tuổi 25, anh vẫn còn rất trẻ với tương lai rộng mở.
Thế nên hãy tỏa sáng để rồi trở về nhà, Szczesny!