MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Willian thăng hoa, Chelsea hét giá khiến MU, Barca bật ngửa

    00:36 Thứ ba 03/07/2018

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Brazil đang tập trung cùng đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2018, nhưng tương lai của anh đang là một đề tài nóng bỏng trên mặt báo.

    Manchester United là câu lạc bộ đầu tiên có những mối quan tâm đến tiền vệ tóc xù của Chelsea, và chính huấn luyện viên Jose Mourinho đã từng tuyên bố mình rất thích "chất" Samba trong đội hình của ông. Bất chấp việc đã thu nạp đồng đội của Willian là Fred cách đây chưa lâu, nhưng chiến lược gia này vẫn muốn tái ngộ với học trò cũ của mình, sau thành công với thương vụ Nemanja Matic ở kì chuyển nhượng hè năm 2017.

    Willian thăng hoa, Chelsea hét giá khiến MU, Barca bật ngửa - Bóng Đá

     HLV Jose Mourinho muốn đưa Willian về đội bóng như đã từng làm với Fred trước đó.

    Trong khi đó, đội bóng xứ Catalan, Barcelona cũng chưa bao giờ hết hứng thú với những người Nam Mỹ, vì thế, họ cũng đã có những động thái liên kết với đội chủ sân Samford Bridge để đưa Willian về Camp Nou, sau những màn trình diễn không ấn tượng của tân binh Ousmane Dembele ở mùa giải vừa qua.

    Cách đây 1 ngày, tờ Metro đã mang đến một thông tin quan trọng, đó là mức giá đầu tiên được đưa ra cho thương vụ Willian là 50 triệu bảng, nhưng có vẻ đội bóng thành London đã không có ý định sẽ để cầu thủ ngôi sao của mình ra đi với số tiền như vậy.

    Hơn nữa, ở một động thái khác, Chelsea đã nhắm đến mục tiêu Aleksandr Golovin, người đang chơi rất hay ở World Cup 2018 và ngôi sao trẻ của CSKA Moscow cũng chỉ có giá trị chuyển nhượng hơn một nửa số tiền mà những đội bóng kể trên đưa ra để thuyết phục họ nhượng lại ngôi sao 29 tuổi người Brazil.

    Willian thăng hoa, Chelsea hét giá khiến MU, Barca bật ngửa - Bóng Đá

     Chelsea đang nhắm tới Golovin và sẵn sàng để Willian ra đi, nhưng không phải mức giá 50 triệu bảng.

    Ý định về một cuộc sống không Willian của Chelsea đã rất rõ ràng từ trước, nhưng giờ đây họ lại muốn nhận được số tiền không dưới 70 triệu bảng, sau khi chứng kiến màn toả sáng của cầu thủ này trong trận đấu với Mexico cách đây chưa lâu.

    Chính vì thế, cả Manchester United và Barcelona đã phải ngã ngửa vì số tiền "trên trời" này. Họ cho rằng, mức giá mà đội bóng áo xanh đưa ra là quá cao khi biết rằng ngôi sao người Brazil đã gần 30 tuổi, và không còn chơi bóng đỉnh cao được quá lâu, theo Mundo Deportivo. Hơn nữa, Willian dù thăng hoa trước Mexico, nhưng tựu chung lại ở cả giải đấu trên đất Nga, tiền vệ này không thực sự để lại nhiều ấn tượng ở 3 trận vòng bảng trước đó.

    Nếu The Blues vẫn giữ mức giá như vậy cho ngôi sao của mình, nhiều khả năng cả Man Utd cũng như Barca sẽ phải bỏ cuộc và tìm kiếm một mục tiêu khác có tiềm năng hơn để phục vụ cho một mùa giải mới khốc liệt sẽ bắt đầu vào tháng 8 tới đây.

    Vũ Quang Toản | 23:40 02/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...