Mùa giải 2020/21 này, William Saliba là cái tên khiến giới truyền thông tốn không ít giấy mực khi chưa có cơ hội thể hiện tài năng ở đội một Arsenal. Kể từ khi chính thức hội quân với The Gunner, cựu cầu thủ AS Saint-Etienne chỉ được chơi cùng đội dự bị.
Không hài lòng với viễn cảnh bị loại ra khỏi kế hoạch của HLV Mikel Arteta, trung vệ sinh năm 2001 quyết tâm ra đi để được chơi bóng thường xuyên. Cuối cùng, trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2021 vừa qua, chàng trai người Pháp đã hồi hương để đầu quân cho OGC Nice theo dạng cho mượn.
Thậm chí, William Saliba còn giành luôn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" tháng Một vừa qua với màn trình diễn ấn tượng. Và trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất trên L'Equipe, anh đã có chia sẻ khá thú vị về câu chuyện diễn ra cách đây một năm.
"Arsenal từng muốn tôi trở lại vào tháng Giêng năm 2020 nhưng tôi quyết định ở lại với AS Saint-Etienne. Sau đó, CĐV thực sự mong chờ sự xuất hiện của tôi. Chắc chắn, bản thân tôi không thể tưởng tượng được mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Bên cạnh bóng đá, tôi còn học được rằng cuộc đời này không có gì là chắc chắn cả. Bạn có thể ra sân thi đấu nhưng sau cùng mọi chuyện đi ngược lại. Tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm và sẽ sẵn sàng cho tương lai", William Saliba cho biết.
Saliba và trận ra mắt tại Arsenal: