Mới đây, trung vệ William Saliba đã bất ngờ xuất hiện ở Cameroon, quê mẹ của anh. Trong thời gian đến thăm Yaoundé, Cameroon, cầu thủ này đã có cơ hội đến thăm chủ tịch Liên đoàn bóng đá Cameroon, Samuel Eto'o.

Saliba gặp mặt chủ tịch LĐBĐ Cameroon, Samuel Eto'o.
Nhận lời mời của Eto'o, trung vệ Arsenal đã dự khán trận play-off tranh chức vô địch Cameroon và tăng cường thêm mối quan hệ thân tình giữa anh và người dân nước này.
Saliba đã không thể ra sân kể từ chấn thương hồi tháng 3. Các bác sĩ dự kiến tuyển thủ Pháp sẽ phải nghỉ ngơi ít nhất đến cuối tháng 6 đầu tháng 7. Đây cũng là thời gian Arsenal sẽ bắt đầu hội quân để chuẩn bị cho giai đoạn tiền mùa giải.
Vào lúc này, hợp đồng của Saliba cũng khiến báo giới tốn nhiều giấy mực. Các báo cáo trước đây ở nước Anh tiết lộ Arsenal đang chuẩn bị gia hạn với trung vệ trụ cột này. Ngoài ra, họ sẽ sớm "trói chân" hai trụ cột khác là Bukayo Saka và Aaron Ramsdale. Trong đó, với phong độ chói sáng của mình Saka có thể nhận mức lương mới lên tới hơn 200 ngàn bảng/tuần.