5 năm kể từ ngày làm đám cưới với người mẫu Yolanthe Cabau van Kasbergen, cuộc hôn nhân của Wesley Sneijder vẫn tươi mới như ngày hôm qua. Cặp đôi luôn thắm thiết bên nhau, chăm sóc tình tứ mọi lúc, mọi nơi. Hạnh phúc của họ đang dần trọn vẹn khi cả hai sắp được chào đón đứa con chung đầu tiên ra đời vào khoảng cuối tháng này. Với Yolanthe, đây là lần đầu tiên cô làm mẹ, còn Sneijder, đây là đứa con thứ hai. Anh đã có một cậu con trai với người vợ cũ.
Từng là một siêu mẫu xinh đẹp và quyến rũ, Yolanthe trông khác khá nhiều khi mang thai. Gương mặt trở nên bầu bĩnh hơn và có chút không tự nhiên, khiến cô bị nghi ngờ là đã bơm botox. Người đẫy đà hơn, không giữ được phom tốt như nhiều người mẫu, ca sỹ hiện nay khi mang bầu, Yolanthe thanh minh rằng, cô không có con được bằng phương pháp tự nhiên mà phải nhờ tới sự hỗ trợ của y học, phải sử dụng nhiều loại thuốc để giúp giữ thai, chính vì vậy, hình dáng cơ thể và mặt mũi bị thay đổi khá nhiều. Nhưng với cô, có thể có được đứa con này đã là một hạnh phúc và cô không ngại ngần việc có thể xấu xí một chút mà đổi được hạnh phúc làm mẹ một lần.
Sneijder, đang chơi cho Galatasaray, từng yêu Yolanthe từ khi anh mới 20 tuổi, chưa phải là một cầu thủ nổi tiếng. Tuy nhiên, những bồng bột tuổi trẻ đã khiến cả hai không thể hòa giải với nhau sau khi xảy ra những xích mích nho nhỏ. 1 năm sau, Sneijder bất ngờ kết hôn với Ramona Streekstra và có với cô một cậu con trai, bé Jessey.
Mối tình chóng vánh này không kéo dài lâu bởi trong lòng Sneijder chưa khi nào quên được Yolanthe. Mối quan hệ với Ramona ngày càng trở nên nhạt nhẽo đối với Sneijder và anh đã quyết định ly dị để chính thức theo đuổi người yêu cũ. Cuộc chinh phục lần này của Sneijder có kết quả tốt hơn. Anh kéo được Yolanthe khỏi tay bạn trai cô lúc đó, ngôi sao nhạc pop Jan Smit, và làm đám cưới với cô vào tháng 7/2010.
Dù đang mang thai, nhưng vợ chồng Sneijder vẫn quyết định kỷ niệm 5 năm ngày cưới bằng bữa tiệc trên đảo Ibiza hồi tháng 7 vừa qua, với sự góp mặt của một số người nhà và bạn thân của hai bên. Yolanthe, trong bộ đồ cô dâu ôm sát người, tươi cười hạnh phúc bên cầu thủ Hà Lan. Trong không gian lãng mạn bên biển xanh, cả hai được sống lại khoảnh khắc hạnh phúc của họ cách đây 5 năm. Và vui hơn, họ có sự “chứng kiến” của đứa con chung đang lớn dần trong bụng Yolanthe. Mối tình nhiều gian truân của họ đã gần tới ngày hái quả.