MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Wes Brown phản đối M.U trao áo số 7 cho "thần đồng"

    23:26 Thứ hai 05/12/2022 | 1

    BongDa.com.vn Chiếc áo số 7 tại Old Trafford chưa có cho mình chủ nhân mới sau khi Manchester United thanh lý hợp đồng với Cristiano Ronaldo.

     

    Theo quan điểm đến từ Wes Brown, dù sở hữu tiềm năng lớn, nhưng vẫn còn quá sớm để Manchester United đặt nhiều kỳ vọng vào Alejandro Garnacho. Trao đổi với Metro, khi được hỏi liệu đây có phải là lúc để Garnacho kế thừa chiếc áo số 7 của Cristiano Ronaldo hay không, cựu hậu vệ của Man United nhận định:

    "Tôi không có ý xấu, nhưng có lẽ là chưa."

    Garnacho là một cầu thủ trẻ tuyệt vời, tôi thích thái độ của cậu ấy trên sân, cách cậu ấy tấn công và khao khát của cậu ấy."

     Alejandro Garnacho ở đâu trong top 10 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới? - Bóng Đá

     Garnacho cũng phần nào gợi nhớ lại hình ảnh của Ronaldo thời trẻ.

    "Với những cầu thủ trẻ, đôi khi, mọi thứ giống như, 'hãy đưa cho tôi quả bóng và tôi sẽ trả lại nó ngay cho bạn'. Nhưng Garnacho không phải như thế, cậu ấy muốn cho mọi người thấy mình giỏi như thế nào."

    "Garnacho muốn thể hiện tốt, cho cả bản thân và đội bóng. Tôi nghĩ rằng, huấn luyện viên làm rất tốt khi kìm hãm Garnacho trong một quãng thời gian khá dài ở giai đoạn tiền mùa giải."

    “Tôi biết, Garnacho đã tập luyện với các cầu thủ đội một mỗi ngày, và có lẽ cậu ấy đã hơi thất vọng vì đã không tham gia sớm hơn một chút."

    "Nhưng, điều đó đã giúp ích cho Garnacho, bộc lộ một chút sự tức giận để chứng tỏ rằng cậu ấy đủ giỏi để chơi bóng trong đội này. Bây giờ, vấn đề chỉ là công tác quản lý."

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 22:56 05/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...