Đêm qua, Chelsea tiếp đón Manchester City tại Etihad trong khuôn khổ vòng 17 Premier League. Ra sân với đội hình không có tiền đạo thực thụ nào nhưng ngay trong 34 phút đầu trận, Citizens đã khiến đội chủ nhà choáng váng với 3 lần Edouard Mendy phải vào lưới nhặt bóng.
Phút 18, Ilkay Gundogan mở tỷ số cho các vị khách. 3 phút sau, đến lượt Phil Foden điền tên lên bảng điện tử. Đến phút 34, cách biệt đã được nới rộng lên 3 bàn cho đoàn quân do HLV Pep Guardiola dẫn dắt với pha lập công của Kevin De Bruyne.
Xuyên suốt những phút còn lại của hiệp 1 và thời gian chính thức của hiệp 2, những nỗ lực tấn công của The Blues không mang lại kết quả. Phải chờ đến phút 90+2, ngôi sao vào sân thay người Callum Hudson-Odoi mới ghi được bàn thắng danh dự cho đại diện thành London.
Thắng trận, Man City áp sát Top 4. Trong khi đó, đây đã là trận không thắng thứ 5 của Chelsea qua 6 vòng đấu Premier League gần nhất.
Được ông thầy Frank Lampard bố trí đá chính và giữ trên sân cả trận nhưng Timo Werner tiếp tục gây thất vọng. Trải qua trận thứ 12 không ghi được bàn nào, ngày thi đấu của tân binh người Đức càng thêm phần đáng quên với pha bóng tự làm đau bản thân cuối trận.
Xuất phát từ cú đá phạt góc nhanh, Werner đá trúng cột cờ và bị đau, phải ngồi thụp xuống chống tay. Theo Ed Aarons từ The Guardian, HLV Guardiola đã hài hước la: "Thẻ vàng" khi chứng kiến pha bóng "tự hủy" của ngôi sao The Blues.
Trước mùa giải: Timo Werner Vs Brighton (Tháng 8/2020)