Rạng sáng nay, Chelsea hành quân đối đầu Sheffield United. Bất chấp thủng lưới bàn đầu tiên kể từ khi HLV Thomas Tuchel tiếp quản băng ghế chỉ đạo, The Blues vẫn giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp dưới triều đại mới.
Mason Mount là người mở tỷ số cho đội khách. Sang hiệp 2, Antonio Rudiger vụng về phản lưới nhà nhưng Jorginho đã ghi bàn trên chấm penalty sau đó 4 phút, ấn định thắng lợi 2-1 cho ông lớn thành London.
Không nổ súng nhưng Timo Werner đã in dấu giày vào cả 2 bàn thắng của Chelsea. Tiền đạo người Đức kiến tạo cho Mount lập công và kiếm về cho The Blues quả penalty quyết định.
Phát biểu qua Sky Sports được TeamTalk dẫn lại, Werner nói: "Về tổng thể, đây là 1 chiến thắng tốt dành cho chúng tôi, trước 1 đối thủ phòng ngự tốt như Sheffield United... Với cá nhân tôi, lại không có bàn thắng nhưng thật tốt khi tôi có thể giúp sức cho đội bóng ở các mặt khác.
Tôi vui mừng khi Chelsea chiến thắng và 2 kiến tạo. Tuy nhiên là 1 tiền đạo, bạn muốn ghi bàn. Tôi chưa từng trải qua thời gian tịt ngòi lâu thế này trong sự nghiệp. Dù sao các bàn thắng cũng sẽ đến.
... Quả penalty là rõ ràng và tôi cảm thấy sốc khi quyết định thổi phạt không được đưa ra ngay lập tức. VAR đã giúp đỡ trọng tài."
Buổi tập đầu tiên của Timo Werner tại Chelsea: