MỚI NHẤT :
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Wayne Rooney và những lần Man United gặp lại người cũ đầy cảm xúc

    22:42 Thứ tư 05/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Điều không thể thiếu trong bóng đá chính là những tái ngộ. Với CĐV Man United, gặp Tevez là tức giận, Ronaldo là tiếc nuối và Mourinho là tri ân. Còn gặp lại Rooney thì sao?

    Tại vòng 5 cúp FA sắp tới đây, đối thủ của Man United là Derby. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trong đội hình của CLB này không có cái tên Wayne Rooney. Như vậy người đội trưởng vĩ đại của Quỷ đỏ sẽ tái ngộ đội bóng cũ sau khi rời Old Trafford chưa lâu. Và đây chắc chắn là một trong những lần Man United gặp lại người cũ trong đong đầy cảm xúc.

    Carlos Tevez

    Dù thời gian thi đấu cho Man United không lâu nhưng cái tên Carlos Tevez rất được CĐV Quỷ đỏ yêu mến bởi sự nhiệt tình và máu lửa. Từng một thời anh cùng với Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo và Dimitar Berbatov tạo nên bộ tứ nguyên tử làm khiếp vía bất cứ hàng phòng ngự nào.

    Nhưng rồi ngôi sao người Argentina ra đi và trở thành kẻ thù trong mắt các Manucians khi anh đầu quân cho đội bóng cùng thành phố là Man City. Từ đó mỗi khi Man xanh và Man đỏ gặp nhau thì cái tên Tevez lại là nguồn cơn khiến CĐV hai đội gây hấn với nhau. Và một trong những trận derby hay nhất khi Man United thắng Man City 4 - 3 năm 2009 (Michael Owen chốt hạ) thì trong các bàn thắng của Man xanh có sự góp sức rất lớn của Tevez.

     - Bóng Đá

    Tevez chơi cho hai đội bóng thành Manchester.

    Cristiano Ronaldo

    Chẳng cần nói quá nhiều khi Old Trafford vốn đã ghi nhận Cristiano Ronaldo là một trong những ngôi sao vĩ đại nhất lịch sử đội bóng, là một số 7 huyền thoại. Cho nên việc anh ra đi đầu quân cho Real Madrid năm 2009 (dù thương vụ này giúp Quỷ đỏ kiếm được rất nhiều tiền) khiến các Manucians cảm thấy hụt hẫng. Tất nhiên, một khi cả hai đội vẫn còn thi đấu tại Champions League thì chuyện gặp nhau là điều khó tránh khỏi. Và khoảnh khắc CR7 ghi bàn vào lưới Man United vẫn là hình ảnh đầy xúc cảm trong lòng người hâm mộ Man United.

     - Bóng Đá

    Khoảnh khắc Ronaldo ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.

    Jose Mourinho

    Dù Man United đã quyết định sa thải Jose Mourinho và trao cơ hội cho Ole Gunnar Solskjaer nhưng trong lòng bộ phận không ít CĐV Quỷ đỏ đều luyến tiếc vì điều này và luôn xem Người đặc biệt là HLV tốt cho Man United. Cho nên khi ông quay lại Old Trafford nhưng ở bên kia chiến tuyến bởi giờ ông là HLV của Tottenham thì cuộc đối đầu này mang đến nhiều tâm trạng cho người hâm mộ đội chủ nhà.

    Trước trận đấu có người cầu mong Tottenham thắng để Solsa mất ghế cho nhanh. Ngược lại cũng có người hy vọng Man United thắng để cho thấy Quỷ đỏ sa thải Người đặc biệt là không sai. Kết quả thì chúng ta đã biết, Man United thắng. Tuy nhiên với con người từng giúp Man United đoạt Siêu cúp Anh, League Cup và Europa League ngay mùa đầu tiên là những hoài niệm rất đẹp đẽ.

     - Bóng Đá

    Jose Mourinho vẫn được CĐV Quỷ đỏ yêu mến hơn cả Solskjaer.

    Trong hai thập kỷ đầy thăng trầm qua thì những Carlos Tevez, Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho và nhất là Wayne Rooney là từng mảng lịch sử không thể thiếu của đội chủ sân Old Trafford. Họ đã đến rồi đi và có những cuộc đụng độ với đội bóng cũ. Vậy thì CĐV của Man United sẽ suy nghĩ gì khi sắp gặp lại Wayne Rooney nhưng trong một màu áo rất lạ? Khi ấy họ sẽ đứng về Solskjaer hay cầu mong Rooney lại sẽ ghi bàn để kết thúc mùa giải đáng quên này của Quỷ đỏ nhằm tạo ra cú đột phá mới cho Old Trafford?

    Cát Tường | 22:12 05/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...