MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea: Enzo Fernandez dứt điểm chệch cột dọc
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Wayne Rooney và con trai bay đến Ba Lan cổ vũ M.U

    19:14 Thứ tư 26/05/2021

    BongDa.com.vn Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của Manchester United, Wayne Rooney đã bay đến Ba Lan để góp mặt ở trận chung kết Europa League.

    Wayne Rooney đã đăng một bức ảnh lên mạng xã hội khi đang ngồi trên máy bay tới Gdansk, cùng con trai Kai Rooney. Kai Rooney gia nhập học viện của Manchester United vào tháng 12 năm 2020 và được kỳ vọng một ngày nào đó sẽ theo bước chân của cha mình.

    Rooney từ giã sự nghiệp cầu thủ năm ngoái và hiện là HLV trưởng của Derby County. Mùa giải của anh đã kết thúc thành công khi giúp đội bóng trụ hạng thành công vào ngày cuối cùng của mùa giải Championship.

    Sir Alex Ferguson cũng đã có mặt ở Ba Lan, ông được coi như một phần trong phái đoàn chính thức, cùng với cựu giám đốc điều hành David Gill.

    Wayne Rooney and son Kai fly to Poland for Manchester United Europa League final - Bóng Đá

     Rooney cùng con trai đến Ba Lan theo dõi trận chung kết của M.U.

    Từ khán đài, Rooney sẽ theo dõi đồng đội cũ Ole Gunnar Solskjaer cố gắng giành chiếc cúp đầu tiên trên cương vị HLV với M.U. Lần gần nhất MU vô địch Europa League là vào năm 2017, khi đó Rooney được tung vào sân từ đầu hiệp hai trong trận thắng Ajax Amsterdam 2-0.

    Chiến thắng tại Stockholm là chiến thắng cuối cùng trong số rất nhiều huy chương mà Rooney nhận được với tư cách là một cầu thủ của Manchester United. Rooney hiện vẫn đang là Vua phá lưới mọi thời đại của Man United với 253 bàn thắng trên mọi đấu trường. 

    Wayne Rooney nói về thời gian dẫn dắt Derby County:

     
    Thanh Vũ | 18:44 26/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...