Chưa đầy 5 phút sau khi trận đấu bắt đầu, Harry Kane đã giáng một đòn mạnh vào hy vọng làm nên bất ngờ của Andriy Shevchenko.
Đầu hiệp 2, Harry Kane hoàn thành cú đúp của mình, góp công giúp Anh giành chiến thắng 4-0 và tiến vào bán kết. Kane đã bị từ chối cơ hội lập hat-trick bởi một pha cứu thua xuất sắc của Georgiy Bushchan, người đã dùng những đầu ngón tay để cản phá cú volley xuất thần của Kane. Sau trận hủy diệt Ukraine, đội tuyển Anh sẽ trở về nhà để chuẩn bị cho trận bán kết trên sân Wembley, và Kane đã sẵn sàng chấm dứt 55 năm chờ đợi để có được một danh hiệu lớn của xứ sở sương mù.
Tam sư khó đạt được mục tiêu cao nhất ở EURO 2020 nếu không có sự xuất sắc của Kane. Dù chỉ 1 tuần trước, người ta còn đặt dấu chấm hỏi về phong độ của tiền đạo này. Chấn thương, mệt mỏi, bị phân tâm bởi việc chuyển đến Manchester City, tất cả được cho là nguyên nhân khiến Kane hoàn toàn tịt ngòi ở vòng bảng.
Gareth Southgate không phải một trong số những người nghi ngờ Kane, ông vẫn để chân sút này đá chính và nhận được đền đáp xứng đáng. Kane đã ghi 3 bàn trong 2 trận gần đây, vẫn còn cơ hội vượt qua Cristiano Ronaldo và Patrik Schick (5 bàn thắng) để giành thêm một Chiếc giày vàng trong năm nay.
Harry Kane chỉ còn kém Gary Lineker 1 bàn trong danh sách vua phá lưới của Anh tại các giải đấu chính thức, Kane hiện đã có 9 bàn thắng tại các vòng chung kết, ngang với Alan Shearer và hơn Wayne Rooney 2 bàn. Không chỉ ở 2 bàn thắng, màn trình diễn của Kane trước Ukraine còn xứng đáng nhận điểm 10 bởi sự xông xáo, ham bóng, lên công, lùi sâu, chuyền dài và truyền cảm hứng cho tất cả những người xung quanh.
Hơn 450 phút của giải đấu, đội tuyển Anh vẫn chưa để thủng lưới bàn nào, John Stones và Harry Maguire tạo thành một bức tường vững chắc ở trung tâm hàng phòng ngự, được che chắn bởi sự thông minh của Declan Rice và Kalvin Phillips. Kane lạc quan với tình hình của đội nhà: "Đây là cơ hội cho chúng tôi và chúng tôi phải nắm lấy nó bằng cả hai tay. Sau trận đấu với Đức, tinh thần cả đội rất cao, hy vọng chúng tôi có thể sử dụng năng lượng đó một lần nữa trước Đan Mạch."
Harry Kane còn 180 phút để biến mình trở thành một trong những tiền đạo vĩ đại nhất của nước Anh, và anh đang sở hữu phong độ có thể làm được điều đó.
Kane nói về việc lấy lại phong độ: