MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Vượt qua Rooney, Kane nói lời thật lòng về tuyển Anh

    05:55 Thứ sáu 24/03/2023

    BongDa.com.vn Tiền đạo 29 tuổi vẫn đang thể hiện được độ uy tín mỗi khi góp mặt trong đội hình Tam sư.

     

    Harry Kane đã trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của đội tuyển Anh sau pha lập công từ chấm phạt đền vào lưới tuyển Ý mới đây.

    Hiện tại, chân sút thuộc biên chế Spurs đã có 54 bàn thắng sau 81 lần ra sân cho Tam sư, vượt qua kỷ lục mà tiền bối Wayne Rooney thiết lập.

    Harry Kane is king! Striker breaks England's all-time goalscoring record with penalty against Italy - Bóng Đá

     Kane đã xô đổ kỷ lục của Rooney.

    Ở tuổi 29, Kane vẫn còn nhiều cơ hội để tạo nên những cột mốc mới tại đội tuyển quốc gia. Ở mùa giải năm nay, anh cũng đã phá vỡ một kỷ lục khác ở cấp độ CLB. Kane hiện đã vượt mặt Jimmy Greaves (266 bàn) để trở thành tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử Spurs.

    Vì thế không ngạc nhiên khi ngôi sao Tam sư nhận về nhiều sự quan tâm từ các đội bóng lớn. Bên cạnh Man Utd, cả Bayern Munich lẫn Real Madrid đều đang muốn thâu tóm chân sút vĩ đại này trong bối cảnh hợp đồng của anh chỉ còn thời hạn đến năm 2024.

    Phát biểu sau trận, Kane nói:

    "Tôi không muốn nhìn quá xa vào tương lai nhưng tôi đã 29 tuổi, tôi đang cảm thấy sung sức và khỏe mạnh - điều tuyệt vời nhất mà tôi từng cảm thấy trong sự nghiệp của mình. Tôi hy vọng tôi có nhiều năm nữa được khoác áo Tam sư.

    Chơi cho đội tuyển Anh có lẽ là cảm giác tuyệt vời nhất của tôi trong bóng đá. Tôi muốn làm điều đó càng lâu càng tốt và với tư cách là một tiền đạo, tôi muốn ghi bàn trong mọi trận đấu."

    Trường Sơn | 05:25 24/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...