Mourinho nhận xét về tầm quan trọng của Kane
Sau khi bị loại khỏi Europa League theo kịch bản khó tin trước Dinamo Zagreb, Tottenham Hotspur quay trở lại sân chơi Premier League với cuộc đụng độ Aston Villa. Thầy trò HLV Jose Mourinho quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm nhằm hâm nóng cuộc đua Top 4 EPL mùa này.
Về phần mình, Gà trống có thành tích thi đấu sân khách tệ hại thời gian gần đây. Đội bóng thành London chỉ có 1 chiến thắng sau 7 trận đấu xa nhà gần nhất. Song song với đó, HLV Mourinho cũng thiếu mất 2 quân bài quan trọng trước cuộc đọ sức với Aston Villa là Son Heung-min (chấn thương) và Erik Lamela (treo giò).
Phía bên kia trận tuyến, đội chủ sân Villa Park sa sút khá nhiều khi nhạc trưởng Jack Grealish vắng mặt bởi chấn thương. Không có sự hiện diện của ngôi sao 25 tuổi, mặt trận tấn công của Aston Villa thiếu đi tính đột biến, sáng tạo cần thiết.
Mourinho gây bất ngờ khi quyết định điền tên Joe Rodon vào vị trí trung vệ bên cạnh Davinson Sanchez. Lucas Moura và Giovani Lo Celso đảm trách nhiệm vụ hai "máy chạy" ở hành lang biên, trong khi đó, bộ đôi Pierre-Emile Hojbjerg và Tanguy Ndombele quán xuyến tuyến giữa.
Harry Kane, Carlos Vinicius là hai tiền đạo của Tottenham trước Aston Villa. Với lực lượng nhân sự nhỉnh hơn, Gà trống tỏ ra vượt trội đối thủ về mặt thế trận. Tottenham chiếm 51% thời lượng kiểm soát bóng sau 45 phút thi đấu đầu tiên.
Kane vẫn là ngòi nổ quan trọng trên hàng công đội nhà. Phút thứ 5, tiền đạo người Anh dứt điểm từ xa nhưng đã bị Tyrone Mings ngăn chặn.
Về phía đoàn quân HLV Dean Smith, bóng dài là phương án tấn công chủ yếu xuyên suốt hiệp 1. Phút thứ 8, Matt Targett chuyền bóng đến thẳng đến vị trí của Tyrone Mings; may mắn cho Tottenham khi Japhet Tanganga phá bóng giải nguy thành công.
Về cơ bản, Tottenham khá bế tắc trong cách thức tiếp cận khung thành thủ môn Emiliano Martinez. Điều đó khiến nhiều CĐV đã nghĩ đến tỷ số hòa 0-0 sau 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra ở phút 29.
Thủ thành Martinez có tình huống lao ra khỏi khung thành mạo hiểm, Moura nhanh chóng cướp bóng từ đường chuyền bất cẩn nơi Martinez trước khi kiến tạo để Carlos Vinicius sút tung lưới đội chủ nhà. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên đến hết hiệp 1.
Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, kịch bản ở 45 phút đầu tiên tái lặp. Aston Villa vẫn trung thành với lối chơi bóng dài. Phút 58, Mahmoud Hassan dứt điểm căng về phía khung thành Tottenham nhưng Joe Rodon đã giải nguy thành công.
Về phía Tottenham, Moura và Kane vẫn là 2 ngòi nổ quan trọng trên hàng công. Tốc độ, sự lắt léo của Moura gây ra nhiều khó khăn cho hệ thống phòng ngự Aston Villa.
Phút 57, hậu vệ Sergio Reguilon phải rời sân do chấn thương và Ben Davies được Mourinho lựa chọn thay thế.
Sau nhiều nỗ lực liên tiếp, thành quả đã đến với Tottenham. Phút thứ 67, ở tình huống phối hợp với Moura, Kane bị Matty Cash phạm lỗi ở khu vực 16m50. Trọng tài chính ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m.
Như thường lệ, Kane là người được chọn và chân sút người Anh xuất sắc đánh bại thủ thành Martinez, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho Tottenham. Quãng thời gian cuối trận, đã không có bất ngờ nào xảy ra.
Sau 90 phút thi đấu chính thức, Gà trống giành trọn vẹn 3 điểm trước Aston Villa. Với kết quả này, thầy trò Mourinho vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH Premier League.
Tỷ số chung cuộc: Aston Villa 0-2 Tottenham.
Ghi bàn: Vinícius (29'), Kane (68', P).