MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Vượt quá giới hạn chịu đựng rồi Aston Villa ơi!

    21:51 Thứ sáu 04/03/2016

    NHM Aston Villa đã lũ lượt rời sân sau khi Lukaku ghi bàn giúp Everton dẫn trước 3-1, dù trước đó họ đã lên kế hoạch rời sân ở phút 74 của trận đấu này.

    (BongDa.com.vn) – Người hâm mộ Aston Villa đã lũ lượt rời sân sau khi Romelu Lukaku ghi bàn giúp Everton dẫn trước 3-1 tại Villa Park đêm thứ Ba, dù trước đó họ đã lên kế hoạch rời sân ở phút 74 của trận đấu này.

    Vượt quá giới hạn chịu đựng rồi Aston Villa ơi!
    Aston Villa đã không còn có thể gượng dậy được nữa. Ảnh: Internet.
    T
    hất bại vừa qua là trận thua thứ 3 liên tiếp của Aston Villa, chỉ thắng 3 và thua đến 18 trận. Qua đó tiếp tục vùi đội bóng này ở vị trí cuối bảng và vẫn đang kém khu vực an toàn 8 điểm. Premier League chỉ còn 10 vòng đấu cuối và tiếng nói lịch sử cho thấy, không đội bóng nào có thể trụ hạng trong tình cảnh này. Cũng đồng nghĩa Aston Villa, đội bóng đã “khai sinh” Premier League trong năm 1992 sẽ phải lần đầu chia tay giải đấu danh giá nhất bóng đá Anh vào cuối mùa.

    Tom Fox, Giám đốc điều hành Aston Villa, đã phải chịu đựng vô số lời lẽ lăng mạ của người hâm mộ và tất nhiên, ông cũng nghe rất rõ những “yêu sách” đòi ông chủ Randy Lerner hãy buông tha đội bằng cách bán cho rất nhiều đối tác mà ông vẫn đang cố làm giá. Villa Park có sức chứa hơn 42 ngàn chỗ, nhưng chỉ còn 30 ngàn người dự khán trận đấu và đã trở nên trống vắng sau hơn 1 giờ thi đấu, cũng đã phần nào cho thấy nỗi thất vọng cùng cực đang diễn ra tại đây.

    Kể từ khi được kiểm soát bởi tỷ phú người Mỹ, Randy Lerner trong năm 2006 thì Aston Villa đã không còn là một quyền lực của Premier League. Trong 10 năm qua, đội bóng đá trải qua 6 đời HLV từ Martin O’Neill đến Gerard Houllier, Alex McLeish, Paul Lambert, Tim Sherwood và giờ là Remi Garde, người lên nắm quyền vào đầu tháng 11 năm ngoái khi đội đang ngập ngụa ở chót bảng với việc chỉ thắng nổi 1 lần sau 11 trận. Từ đó đến nay, vị chiến lược gia 49 tuổi người Pháp cũng chỉ giúp đội thắng thêm 2 trận nữa mà thôi.

    Vượt quá giới hạn chịu đựng rồi Aston Villa ơi!
    HLV Remi Garde dù cố gắng hết sức vẫn không cứu được con tàu đang chìm Aston Villa. Ảnh: Internet.

    “Tôi ở đây chưa đủ lâu để hiểu vì sao người hâm mộ lại phản ứng như vậy,” HLV Remi Garde bày tỏ. “Tất nhiên, tôi không hài lòng về điều này. Tôi hiểu rõ vì sao người hâm mộ tẩy chay đội bóng nhưng với tôi, tôi luôn tôn trọng những người đã mời tôi đảm nhận vị trí này và sẽ làm hết sức mình vì đội bóng. Tôi thật sự hy vọng cầu thủ và người hâm mộ đoàn kết lại để giúp đội vượt qua giai đoạn khó khăn này.” Mặc dù vậy, Remi Garde cũng thừa nhận: “Chúng tôi không thể thắng nếu hàng phòng ngự liên tục mắc sai lầm. Trong những cuộc chiến sinh tồn, tinh thần luôn là điểm mạnh nhất nhưng tại Aston Villa lúc này, chúng tôi đang không có điều đó.”

    Phía trước Aston Villa là chuyến làm khách tại sân Etihad của ManCity vào Thứ 7 tuần này, và đón tiếp Tottenham vào ngày 13-3 tới. Đây rõ ràng là hành trình quá khó khăn và nếu họ tiếp tục thất bại, những điều tồi tệ nhất chắc chắn sẽ xảy đến.

    Bạn đọc: Đức Vũ

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...