Liverpool đã có chuyến hành quân nhọc nhằn đến sân Molineux. Trước hàng phòng thủ số đông mà Wolves xây dựng cộng thêm việc các chân sút đội nhà phung phí khá nhiều cơ hội, The Kop phải cần đến màn tỏa sáng của cầu thủ vào sân thay người Divock Origi vào phút bù giờ cuối cùng mới có thể giành chiến thắng.
Dù vô cùng nhọc nhằn nhưng với 3 điểm có được, The Kop đã vượt mặt Chelsea và chiếm lấy vị trí thứ hai trên BXH, sau khi The Blues thất thủ ở trận derby thành London với West Ham.
Tiền đạo Mohamed Salah dù không ghi bàn ở trận đấu vừa qua, nhưng anh chính là tác giả của đường chuyền dọn cỗ giúp Origi lập công. Hòa chung với niềm vui chiến thắng, ngôi sao người Ai Cập đã đăng dòng trạng thái ngắn gọn sau trận: "Chiến thắng nằm trong tay chúng tôi".
Salah được xem như niềm cảm hứng lớn nhất trên hàng công Liverpool mùa này. Sau 20 lần ra sân trên mọi đấu trường, anh đã có cho mình 19 bàn thắng cùng 8 pha kiến tạo. Nhưng chính tầm ảnh hưởng sâu rộng của cựu sao AS Roma cũng mang đến nỗi lo lớn cho The Kop, bởi lẽ vào tháng Giêng, Salah sẽ trở về đội tuyển quốc gia để tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất châu Phi - AFCON.
Ngoài Salah, tiền đạo Sadio Mane cùng với Naby Keita cũng sẽ tạm chia tay Liverpool trong giai đoạn sắp tới.
Klopp nhận xét về Salah