Mùa Đông vừa qua, HLV Mikel Arteta đã thực hiện một cuộc "đại thanh trừng" tại Arsenal, và kết quả là hàng loạt cái tên phải cuốn gói khỏi Emirates. Điển hình như trường hợp của Joe Willock - người gia nhập Newcastle United dưới dạng cho mượn.
Ngay trong trận ra mắt của mình, Willock đã bùng nổ với một bàn thắng và trực tiếp giúp Chích chòe giành chiến thắng trước Southampton. Thông qua Sky Sports, tiền vệ người Anh thừa nhận bản thân hiện chỉ đang dốc toàn lực cho Newcastle:
"Tôi đang cố gắng tập trung vào những gì mình phải làm bây giờ, tại Newcastle. Tôi không thực sự nghĩ về Arsenal vào lúc này."
"Tôi ở đây để chứng minh cho Newcastle thấy rằng mình có thể ra sân hàng tuần, mang tầm ảnh hưởng đến các trận đấu và giúp họ giành chiến thắng."
"Thời điểm để tôi đưa ra quyết định có quay lại Arsenal hay không sẽ đến. Nhưng hiện tại, tôi chỉ đang tập trung vào Newcastle, tôi yêu nơi này trong từng phút giây."
"Tôi muốn một khởi đầu tốt, tôi muốn ghi bàn, tôi muốn có ba điểm và khi tiếng còi vang lên, tôi biết mình đã làm được điều đó."
"Đó là một cảm giác thật tuyệt vời khi ghi bàn. Tôi ước rằng những người hâm mộ có mặt ở đó, để tôi thực hiện động tác trượt đầu gối và chạy trước đám đông. Nhưng, tôi không thể làm được thế nên tôi đã ăn mừng cùng đồng đội."
Arteta phát biểu sau thất bại trước Aston Villa