Tân binh Saul Niguez trải lòng qua trang chủ Chelsea: "Tôi đã gắn bó với Atletico Madrid 15 năm, đó là nhà của tôi. Tuy nhiên khi cơ hội gia nhập Chelsea xuất hiện, tôi không thể bỏ lỡ. Ngày cuối của thị trường chuyển nhượng thật điên rồ nhưng sau cùng, tôi đã có thể đến đây. Sau tất cả hy vọng, tôi phải nắm bắt thời cơ này.
Kể từ ngày còn là 1 đứa trẻ, tôi đã luôn có 2 mục tiêu - làm nên lịch sử tại Atletico và thi đấu ở Premier League, không chỉ bởi vì chính giải đấu mà còn là ngôn ngữ lẫn văn hóa Anh."
"Premier League là thách thức lớn với tôi và tôi muốn học hỏi nhanh nhất có thể, để đủ khả năng giao tiếp cùng các đồng đội đơn giản và thoải mái. Ở Atletico, tôi thường nói chuyện với [Kieran] Trippier, nhưng tiếng Anh của tôi chưa đủ tốt. Tôi thậm chí không dám trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh!
Có các đồng đội Tây Ban Nha xung quanh là điều quan trọng. [Cesar] Azpilicueta, Marcos [Alonso] và Kepa, đặc biệt là Kepa là bạn cùng phòng của tôi kể từ ngày chơi cho tuyển trẻ Tây Ban Nha.
Tôi đã bảo Kepa nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh bởi lẽ tôi cần học hỏi và làm quen. Tôi không muốn nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha với các đòng đội. Kepa có thể giúp đỡ tôi và tôi sẽ cố gắng nói chuyện với cậu ấy bằng tiếng Anh nhiều nhất có thể, trừ phi tôi thật sự gặp rắc rối."
Những khoảnh khắc ấn tượng của Saul Niguez trên sân tập: