MỚI NHẤT :
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Vụ lãnh đạo VFF bị tố nhận hối lộ: Cứ “đánh” nhau nữa đi!

    08:59 Thứ năm 18/06/2015

    Vụ ông Nguyễn Văn Chương đệ đơn tố cáo lãnh đạo VFF nhận hối lộ là dịp hiếm hoi mà tổ chức này xảy ra chấn động từ bên trong.

    Từ rất lâu LĐBĐ Việt Nam (VFF) là một thế giới với nhiều câu chuyện bí hiểm. Vụ việc nguyên Quyền giám đốc trung tâm đào tạo trẻ VFF là ông Nguyễn Văn Chương đệ đơn tố cáo chủ tịch Lê Hùng Dũng và phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhận hối lộ là dịp hiếm hoi mà tổ chức này xảy ra chấn động từ bên trong.

    PCT VFF Trần Quốc Tuấn và chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng bị tố đích danh.
    PCT VFF Trần Quốc Tuấn và chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng bị tố đích danh.

    Những khoản chi khổng lồ nhưng… khó nói

    Từ lâu nay VFF được ví như một thành trì kiên cố, vững chắc và họ thường chống đỡ rất hiệu quả sự công kích từ báo chí, lãnh đạo các CLB. Tuy nhiên vụ việc ông Nguyễn Văn Chương là người từng nắm giữ một bộ phận chuyên môn ở VFF (Trung tâm đào tạo trẻ) đã tung đơn thư tố cáo 2 lãnh đạo cấp cao nhất về hành vi nhận hối lộ là điều chưa từng thấy trong lịch sử tồn tại VFF qua 7 khóa.

    Ngược thời gian, cuối năm 2011, VFF đã nhận cú công kích “mạnh chưa từng thấy” đến từ bên ngoài khi bầu Kiên bất ngờ đăng đàn ở Lễ tổng kết mùa giải 2011 với những lời lẽ đanh thép, cứng rắn và không kém phần thuyết phục. Cú sốc mà bầu Kiên là cơ sở để sau đó tạo nên công ty VPF nắm quyền tổ chức 2 giải V.League, hạng Nhất.

    Lần nổi dậy của bầu Kiên vô tình lại làm lộ ra một dữ liệu vô cùng quan trọng mà VFF nhiều năm báo chí rất ít biết sau mỗi mùa giải. Đó là “Báo cáo quyết toán các giải đấu 2011.” (Bảng tổng kết thu chi).

     Bản tổng kết thu chi mùa giải 2011 của VFF với những khoản chi
    Bản tổng kết thu chi mùa giải 2011 của VFF với những khoản chi “giật mình”.

    Khi Bản tổng kết thu chi của mùa giải 2011 được lộ ra, cầm trên tay cánh truyền thông giật mình khi trong con số tổng thu ở giải V.League 2011 là 34 tỷ đồng và tổng chi 23,6 tỷ đồng lại lòi ra những khoản thu khủng nhưng không được giải thích. Cụ thể:

    3,28 tỷ đồng “Thực hiện quyền lợi của nhà tài trợ Eximbank”. Có thể đoán nôm na là khoản hoa hồng 10% trích từ hợp đồng quảng cáo 30 tỷ cho một mùa bóng. Còn tiền vào túi ai thì chỉ có… “trời, đất và VFF biết.

    3,7 tỷ đồng cho “Chi phí truyền thông sự kiện”. Cái này thì cánh báo chí đáng ra phải thấy rõ nhất nhưng báo chí chẳng được hưởng gì từ số tiền khủng này và người ta không biết khoản chi khổng lồ này được dùng cho việc gì.

    3,4 tỷ đồng cho “Chi phí quản lý, hành chính”. Chi phí này chứa rất nhiều khoản vô lý nhưng lại được VFF hợp lý hóa dự trên quy định “10% doanh thu”. Tổng cộng cả 3 khoản này lại con số lên đến 10,4 tỷ đồng.

    Đến mùa giải 2012, mặc dù công ty VPF đã ra đời nắm quyền tổ chức V.League và con số tài trợ cao hơn thì 3 khoản thu kể trên đã phình lên thành 14 tỷ đồng.

    Dù số tiền lên đến cả chục tỷ đồng nhưng báo cáo quyết toán của các khoản này được giải thích rất đơn giản. Người ngoài như báo chí cũng chẳng biết làm gì hơn, dù “trên lý thuyết” thì báo chí được VFF cho “ăn” đến 3-4 tỷ/mùa.

    100 hay 200 triệu hối lộ, thực chất là gì?

    Chuyện ông Nguyễn Văn Chương làm đơn tố ông Lê Hùng Dũng, Trần Quốc Tuấn tội nhận hối lộ, bản chất của nó là gì không ai nắm được ngoài người trong cuộc. Ông Lê Hùng Dũng khi phát biểu trên báo TT&VH cho rằng đây là hành vi “chơi nhau” trong nội bộ VFF vì: “Có ông to to ở VFF đứng sau giật dây.”

    Vì câu phát biểu này của ông Lê Hùng Dũng và ông Nguyễn Xuân Gụ – Phó chủ tịch VFF phụ trách truyền thông vào trưa nay (17.6) đã phản ứng khá mạnh trong buổi gặp gỡ báo chí phía Nam tại khách sạn Đệ Nhất (Tân Bình-TPHCM). Ông Gụ nói rằng nếu ông Dũng nói như vậy thì chẳng khác gì ám chỉ mình và phủ nhận mọi sự liên quan đến ông Nguyễn Văn Chương.

     Ông Nguyễn Văn Chương người đứng đơn tố cáo. Lần đầu tiên một vụ việc nghiêm trọng ở VFF được bục ra từ nội bộ chứ không phải từ bên ngoài.
    Ông Nguyễn Văn Chương người đứng đơn tố cáo. Lần đầu tiên một vụ việc nghiêm trọng ở VFF được bục ra từ nội bộ chứ không phải từ bên ngoài.

    Vụ tố lãnh đạo VFF nhận hối lộ, ở đây giả định 2 khả năng.

    Thứ nhất, nếu đúng việc này có thật như đơn tố cáo thì câu hỏi VFF là tổ chức như thế nào mà để giữ việc, không bị sa thải ông Chương phải chi đến cả 100 triệu tiền hối lộ. Giả sử lương tháng của nhân viên ở VFF trung bình 7 triệu/tháng, số tiền hối lộ cho 2 vị lãnh đạo là ông Dũng, ông Tuấn bằng 2 năm thu nhập mà ông Chương lãnh được ở VFF.

    Vậy phải thấy những công việc ở các phòng ban chức năng của VFF như Trung tâm đào tạo trẻ, phòng Các đội tuyển quốc gia… phải có gì rất “hấp dẫn” đến mức mà người ta sẵn sàng chi cả 100 triệu để giữ việc.

    Đối chiếu với những khoản chi khổng lồ rất bí hiểm trong bản Tổng kết thu chi mùa giải, quả thật ở VFF cũng có nhiều thứ “hấp dẫn” thật chứ không phải không.

    Thứ hai, nếu chuyện tố lãnh đạo hối lộ của ông Chương là vu cáo, không đúng sự thật thì như lời ông Lê Hùng Dũng nói nội bộ VFF hóa ra chẳng đoàn kết và êm ấm như lâu nay người ngoài vẫn thấy.

    Và vì sao nội bộ VFF lại lục đục, do tranh giành quyền lợi hay do xung đột phe cánh lại là một mảng khuất mà không dễ gì có cơ hội bị “bục ra” cho người ngoài biết như vụ tố hối lộ lần này.

    Tóm lại, mở được cánh cửa thâm cung bí sử ở VFF mới là đề tài hấp dẫn hơn nhiều so với con số lẻ 100 hay 200 triệu được tố hối lộ kia.

    Bàn Thành - Motthegioi.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...