MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpongm M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • 'Vũ khí bí mật' của tuyển Morocco

    08:54 Chủ nhật 11/12/2022

    Sau chiến thắng lịch sử của tuyển Morocco trước Bồ Đào Nha ở tứ kết World Cup 2022 tối 10/12, Sofiane Boufal và Achraf Hakimi đã chạy ra và ôm chầm lấy mẹ của mình.

    Cảnh tượng các cầu thủ Morocco Sofiane Boufal và Achraf Hakimi ôm mẹ sau chiến thắng địa chấn được mô tả là “tuyệt vời”, theo BBC.

    Ôm chầm lấy mẹ

    Các tuyển thủ Morocco ăn mừng cuồng nhiệt với người hâm mộ và chụp một bức ảnh tưng bừng sau trận đấu kỳ tích. Có thể thấy Sofiane Boufal đang ôm lấy mẹ mình”, theo mô tả.

    Giữa lúc sự vui mừng của cổ động viên Morocco bùng nổ bên trong sân vận động, Achraf Hakimi đã tìm ra được vị trí của mẹ mình trong đám đông. Anh rất vất vả mới tới được chỗ mẹ và họ đã ôm hôn nhau. Cảnh tượng tuyệt vời”, BBC mô tả.

    Trước đó, khi Hakimi, cầu thủ sinh ở Tây Ban Nha nhưng lựa chọn thi đấu cho đội tuyển Morocco, sút thành công quả luân lưu quyết định trong trận đấu ở vòng 16 đội, anh cũng từng ăn mừng bằng cách chạy tới ôm mẹ mình đang ngồi trên khán đài.

    CNN nhận định đây là một trong những khoảnh khắc ấm lòng nhất trong kỳ World Cup lần này.

    'Vũ khí bí mật' của tuyển Morocco - Bóng Đá

    Sofiane Boufal ăn mừng cùng mẹ sau chiến thắng lịch sử của tuyển Morocco. Mời mẹ của các cầu thủ cùng tới Qatar chính là cách HLV Morocco Walid Regragui sử dụng để làm nguồn cổ vũ tinh thần cho các học trò của mình. Ảnh: Reuters. 

    Morocco đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 hôm 10/12 (theo giờ địa phương) để có lần đầu tiên vào bán kết World Cup trong lịch sử.

    "Thật không thể tin được, tôi rất tự hào. Chiến thắng này giống như một giấc mơ - không thể tin được là chúng tôi đã vào bán kết”, tiền vệ Morocco Sofyan Amrabat nói với BBC Radio 5 Live.

    "Chúng tôi xứng đáng với điều này, 1000%. Cách chúng tôi chiến đấu, cách chúng tôi thi đấu, với trái tim vì đất nước, vì người dân - thật không thể tin được. Chúng tôi đã giữ vừng tinh thần, chúng tôi bị chấn thương, ba hậu vệ đã vào sân và cách họ phòng ngự, tất cả thực sự đáng tôn trọng”.

    "Hãy dành cho tất cả sự trân trọng, với huấn luyện viên, toàn đội bóng, các thành viên trong đoàn. Chúng tôi giống như đang được thi đấu ở chính nhà mình. Xin cảm ơn mọi người”.

    Nguồn cổ vũ tinh thần đặc biệt

    Mời mẹ của các cầu thủ cùng tới Qatar chính là cách HLV Morocco Walid Regragui sử dụng để làm nguồn cổ vũ tinh thần cho các học trò của mình.

    HLV Regragui là người Morocco đầu tiên dẫn dắt đội bóng tại một kỳ World Cup kể từ 1994. Ông cũng mới là người Morocco thứ hai có được vinh dự này.

    Theo Reuters, trước khi giải đấu khởi tranh, ông Regragui đã xoay xở gọi lại đội hình hàng loạt ngôi sao trước đó đã tuyên bố từ giã đội tuyển vì không tìm được cảm giác gắn bó. Và Regragui đã mời mẹ của các cầu thủ cùng tới Qatar. Đây được coi là động thái nhằm giúp các cầu thủ vơi đi nỗi nhớ nhà khi phải thi đấu dài ngày.

    "Tôi từng nói tại CLB Wydad rằng tất cả người Morocco là một gia đình", ông Regragui nói, nhắc tới đội bóng cũ ở Casablanca mà ông từng huấn luyện.

    Dưới thời huấn luyện viên tiền nhiệm Vahid Halilhodzic, các cầu thủ Morocco tại đội tuyển quốc gia không cảm thấy như một thể thống nhất. Lối huấn luyện nghiêm khắc của vị thuyền trưởng người Bosnia khiến một số tài năng Morocco cảm thấy như người ngoài, trong đó có ngôi sao của Chelsea Hakim Ziyech.

    'Vũ khí bí mật' của tuyển Morocco - Bóng Đá

    HLV Morocco Walid Regragui lại được các học trò tung lên không trung trong màn ăn mừng thường thấy, sau trận thắng lịch sử. Ảnh: Reuters. 

    Chỉ 4 tháng trước World Cup, Morocco thay thế ông Halilhodzic bằng Regragui, cựu tuyển thủ quốc gia được mệnh danh là Guardiola của Morocco. Trước đó, ông Regragui vừa dẫn dắt CLB Wydad vô địch CAF Champions League.

    Với hiểu biết sâu sắc về lịch sử bóng đá Morocco cũng như quan hệ với các tài năng của đất nước, Regragui đã khôi phục lòng tin giữa đội tuyển quốc gia và các cầu thủ giỏi nhất của Morocco.

    Hakim Ziyech và Noussair Mazraoui, hậu vệ trong biên chế Bayern Munich, từng từ chối chơi cho đội đội tuyển quốc gia trong vòng loại. Sau khi Regragui nắm quyền, hai ngôi sao đã đồng ý quay trở lại phục vụ đội tuyển quốc gia.

    "Tinh thần chiến đấu đã quay trở lại khi cậu ấy xuất hiện. Nhiều người nói Ziyech là một gã khùng, khó quản lý, và không giúp ích gì cho đội bóng. Với tôi, những gì tôi thấy là nếu đủ tin tưởng và yêu thương cậu ấy, Ziyech sẵn sàng chết vì đội bóng. Đó là những gì tôi đã trao đi và được cậu ấy đền đáp", Regragui nói về ngôi sao của Chelsea.

    Ngoài chiến thuật bóng đá, Regragui hiểu rõ cách để thổi lửa cho đội tuyển quốc gia bằng cách tạo ra cảm giác thân thuộc. Trong khi các đội bóng khác làm điều này bằng cách cho phép cầu thủ mang theo vợ và bạn gái, Regragui cho rằng cách tốt nhất để các cầu thủ thoải mái là cho phép mẹ của họ cùng có mặt.

    Sau chiến thắng đầy kịch tính trên loạt penalty trước Tây Ban Nha, một đoạn video ghi lại cảnh huấn luyện viên Regragui chạy lên khán đài để ôm hôn mẹ mình được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

    Tôi chưa từng đi xa để theo dõi con mình, cả khi nó là cầu thủ lẫn khi nó đã trở thành huấn luyện viên”, bà Fatima, mẹ của huấn luyện viên Regragui, nói với kênh truyền hình Arriyadia của Morocco.

    Tôi đã sống ở Pháp hơn 50 năm. Đây là giải đấu đầu tiên mà tôi rời Paris để theo dõi”.

    Phương Linh và Việt Hà | 01:09 11/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...