MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Vòng 7 V-League: HAGL thăng hoa; Ngôi đầu đổi chủ

    06:27 Chủ nhật 17/07/2022 | 2

    BongDa.com.vn Vòng 7 V-League 2022 đã chứng kiến sự thăng hoa của HAGL cùng với đó là cuộc đổi ngôi ngoạn mục ở trên BXH.

    1. HAGL thăng hoa

    Sau khi giành 3 điểm trước Đà Nẵng ở vòng 6, đoàn quân HLV Kiatisak Senamuang tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại TP.HCM trên sân Thống Nhất với tỷ số 2-0. Washington Brandao là người mở tỷ số bằng cú đánh đầu ở phút 28 trước khi Vũ Văn Thanh ghi bàn từ chấm 11m vào cuối hiệp 1.

    Dù thiếu vắng Nguyễn Công Phượng nhưng đội bóng phố Núi vẫn thi đấu linh hoạt, sắc nét và áp đảo đối thủ trong hầu hết thời gian của 45 phút đầu tiên. Trong hiệp 2, HAGL chủ động giảm nhịp độ chơi để bảo toàn tỷ số. Tất cả sự vùng lên của TP.HCM chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Với thắng lợi này, thầy trò Zico Thái đã có 10 điểm để vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH. Họ đã chính thức trở lại với cuộc đua vô địch.

    Vòng 7 V-League: HAGL thăng hoa; Ngôi đầu đổi chủ - Bóng Đá

    HAGL có chiến thắng thuyết phục trước TP.HCM trên sân Thống Nhất. Ảnh: Thanh Vũ.

    2. Ngôi đầu đổi chủ

    Tận dụng lợi thế sân nhà, SLNA đã có lần đầu tiên giành trọn 3 điểm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở đấu trường V-League. Pha lập công duy nhất được thực hiện bởi ngoại binh Ganiyu Bolayi Oseni. Chiến thắng thứ 2 liên tiếp giúp SLNA có được 13 điểm, chính thức soán ngôi Hải Phòng để leo lên vị trí dẫn đầu.

    Với sự đầu tư mạnh mẽ, những gì mà đội bóng quê “Choa” làm được phần nào đã đáp ứng sự kỳ vọng của NHM xứ Nghệ. Đoàn quân HLV Nguyễn Huy Hoàng đang có bước tiến vững chắc và sẽ là ứng viên cho ngôi vị cao nhất trong mùa giải năm nay.

    Vòng 7 V-League: HAGL thăng hoa; Ngôi đầu đổi chủ - Bóng Đá

    Oseni tỏa sáng giúp SLNA leo lên ngôi đầu BXH. Ảnh: VPF.

    3. Hải Phòng gục ngã

    Sau giai đoạn thăng hoa đầu mùa, Hải Phòng đã trở lại mặt đất với 2 thất bại trước Hà Nội và mới nhất là Viettel. Dù được chơi trên sân nhà nhưng đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm đã không còn là chính mình. Họ thiếu ý tưởng trong tấn công và lơi lỏng ở khâu phòng ngự giúp Cơn lốc đỏ có được 2 bàn thắng.

    Thất bại vừa qua khiến Hải Phòng mất ngôi đầu vào tay SLNA và sẽ còn nhiều điều cần cải thiện trong thời gian tới. Trong khi đó, chiến thắng trên đánh dấu bước khởi đầu suôn sẻ của HLV Bae Ji-won trên cương vị thuyền trưởng của CLB Viettel thay ông Trương Việt Hoàng. Đội bóng áo lính đã gia nhập nhóm trên của BXH và hứa hẹn tạo ra cuộc cạnh tranh quyết liệt ở các vòng đấu tiếp theo.

    Vòng 7 V-League: HAGL thăng hoa; Ngôi đầu đổi chủ - Bóng Đá

    Hải Phòng gục ngã trước Viettel. Ảnh: VPF.

    4. Nam Định, Sài Gòn lâm nguy

    Nam Định tiếp tục kéo dài chuỗi trận không thắng kể từ đầu mùa, lần này là thất bại 1-2 trên sân Quy Nhơn. Dù đã chơi cố gắng nhưng đoàn quân HLV Nguyễn Văn Sỹ đành bất lực trước sức mạnh của đội chủ nhà Bình Định. Trong khi đó, Sài Gòn cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Với chiếc thẻ đỏ của Andre Vieira vì lỗi đánh nguội, thầy trò ông Phùng Thanh Phương phải nhận thất bại đậm 0-4 trên sân của Thanh Hóa.

    Nam Định và Sài Gòn sẽ tiếp tục đứng 2 vị trí cuối cùng với chỉ 3 điểm trong tay. Cả 2 đang thật sự lâm nguy khi bị các đội xếp trên dần tạo ra khoảng cách. Họ phải nỗ lực rất nhiều để giành điểm trong các trận đấu tới.

    Kết quả vòng 7 V-League 2022

    Bình Định 2-1 Nam Định

    SLNA 1-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

    Hải Phòng 1-2 Viettel

    Bình Dương 2-2 Đà Nẵng

    Thanh Hóa 4-0 Sài Gòn

    TP.HCM 0-2 HAGL

    Hữu Danh - Theo saigonthethao.vn | 05:57 17/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...