(BongDa.com.vn) – Tân HLV Remi Garde của Aston Villa đã có mặt trên sân White Hart Lane để theo dõi đội bóng thi đấu với Tottenham trong trận đấu muộn của vòng 11 Premier League diễn ra lúc 3 giờ sáng nay (3/11). Và sau 90 phút, HLV Remi Garde hiểu rằng thách thức đang chờ đón ông sắp tới sẽ không hề dễ dàng.
Trước Tottenham, Aston Villa tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược khi để thua với tỷ số 1-3. Ngay sau 45 phút đầu tiên, chủ nhà Tottenham sớm định đoạt số phận trận đấu khi dẫn 2-0 với các bàn thắng của Mousa Debele và Dele Alli. Sang hiệp hai, Jordan Ayew gỡ lại một bàn, qua đó thắp lên cơ hội kiếm điểm cho Villa. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của họ đã bị dập tắt khi Harry Kane ấn định chiến thắng giòn giã cho đội chủ sân White Hart Lane ở phút bù giờ của hiệp hai.
Chứng kiến Aston Villa thi đấu, HLV Remi Garde hiểu điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Theo đó, chiến lược người Pháp sẽ phải bắt tay vào thực hiện rất nhiều công việc để trục vớt con tàu đắm Villa. Được biết, trận đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng CLB của Remi Garde sẽ là cuộc chạm trán Manchester City vào chủ Nhật tuần này, và trong sáu trận đấu tiếp theo thì Villa đa phần toàn phải đụng những đối thủ ở nửa trên của BXH như Everton, Southampton, Arsenal…
Về phần Tottenham, thắng lợi này giúp họ áp sát tốp dự Champions League khi chỉ kém Manchester United – đội xếp thứ 4 với vỏn 1 điểm. Ngoài ra, đây còn là trận bất bại thứ 10 liên tiếp từ đầu mùa của họ tại Ngoại hạng Anh. Song, HLV Mauricio Pochettino của Tottenham lại không để tâm nhiều đến điều này. Ông nói: “Điều đó không quan trọng. Trận đấu tiếp theo mới quan trọng và chúng tôi cần tiếp tục giữ sự tập trung để giành chiến thắng. Khởi đầu của Tottenham đang rất tốt, tuy nhiên điều đó không có ý nghĩa gì.”