MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Vòng 1 Hạng Nhất 2018: Long An, Viettel bị chầm chân, Đăk Lăk chiếm ngôi đầu

    20:11 Thứ bảy 14/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Hai ứng cử viên sáng giá Long An và Viettel bất ngờ bị cầm chân trên sân nhà trong khi đó, Đăk Lăk đã chiếm ngôi đầu sau chiến thắng 3 sao trước Tây Ninh trong ngày khai màn giải Hạng Nhất 2018.

    Cả 5 trận đấu ở vòng đấu đầu tiên của Hạng Nhất Quốc gia 2018 đều đồng loạt diễn ra vào chiều ngày 14/04. Sau loạt trận vòng loại cúp QG cuối tuần qua, các đội bóng ở V-League 2 đã cho thấy họ đã có những sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng.

    Trận cầu thu hút được sự chú ý của NHM chính là trận derby Thủ đô giữa Viettel và CLB Hà Nội B. Với dàn cầu thủ trẻ trung và đồng đều, đội bóng của Quân đội đã chiến lĩnh được thế trận và có bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút thứ 35 của Dương Văn Hào.

    Vòng 1 Hạng Nhất 2018: Long An, Viettel bị chầm chân, Đăk Lăk chiếm ngôi đầu  - Bóng Đá

     Hà Nội B đã xuất sắc cầm chân được ứng cử viên Viettel. Ảnh: Minh Dũng.

    Sang hiệp 2, Trần Đức Nam đã có bàn quân bình tỷ số cho Hà Nội B ở phút thứ 68. Thời gian còn lại của trận đấu, dù đã rất cố gắng cả 2 đội đều không thể ghi thêm bàn thắng nào. Tỷ số chung cuộc là 1-1.

    Tại sân Long An, cựu vương V-League đã có một trận đấu nhọc nhằn trước một Bình Phước chơi kín kẽ. Tiền đạo Nguyễn Tuấn Anh là người mở điểm cho đội chủ nhà ở phút thứ 17 sau cú sút thành bàn trên chấm 11m.

    Vòng 1 Hạng Nhất 2018: Long An, Viettel bị chầm chân, Đăk Lăk chiếm ngôi đầu  - Bóng Đá

     Các cầu thủ Bình Phước chơi phòng ngự số đông và sẵn sàng đá rát với các cầu thủ Long An. Ảnh: Trần Anh Tuấn

    Những tưởng bàn thắng này sẽ giúp Long An có được bước đà để đi đến 3 điểm ở trận đấu này tuy nhiên sau với 1 phút lơ là của hàng phòng ngự áo đỏ, Dương Văn An đã có bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 ở phút thứ 48. Và cũng tương tự như trận đấu trên sân Hàng Đẫy, cả 2 đội Long An và Bình Phước rời sân với 1 điểm trong tay.

    Ở trận đấu còn lại trên sân nhà, Đăk Lăk đã có chiến thắng 3-0 trước XM Fico Tây Ninh  Nguyễn Hồng Quân (3'); Lương Quốc Thắng (62'); Y Thăng Êban (68'). Đồng Tháp cầm chân chủ nhà Huế 1-1 và Bình Định có thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Công An Nhân Dân.

    Như vậy, sau vòng đấu đầu tiên, 2 đội bóng được đánh giá là có tham vọng và lực lượng đồng đều nhất giải là Long An và Viettel không thể giành trọn 3 điểm dù được chơi trên sân nhà. Đội bóng cao nguyên Đăk Lăk tạm thời đứng đầu bảng tổng sắp, xếp sau là Bình Định.

    Kết quả các trận đấu vòng 1 Hạng Nhất 2018

    Vòng 1 Hạng Nhất 2018: Long An, Viettel bị chầm chân, Đăk Lăk chiếm ngôi đầu  - Bóng Đá

     

    Bảng xếp hạng sau vòng 1

    Vòng 1 Hạng Nhất 2018: Long An, Viettel bị chầm chân, Đăk Lăk chiếm ngôi đầu  - Bóng Đá

     

    Đăng Huy - BongDa.com.vn - TTVN | 19:45 14/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...