Sau chiến thắng 2-1 trước Chelsea, thuyền trưởng người Hà Lan - Erik Ten Hag đã chứng minh rằng ông không dễ để bị lật đổ và có rất nhiều cầu thủ vẫn còn tin tưởng vào người thầy của mình. Kể từ khi gia nhập Quỷ đỏ, Ten Hag luôn thể hiện mong muốn của bản thân là đưa Man Utd trở về thời kỳ hoàng kim bằng việc nâng cao tinh thần chiến đấu và yêu cầu chất lượng với từng cầu thủ trong đội.
Việc bành trướng quyền lực cũng đem lại nhiều rắc rối cho Erik Ten Hag, điển hình như với 2 trường hợp của: Cristiano Ronaldo và Jadon Sancho. Quyết định của cựu HLV Ajax đem đến nhiều phản ứng trái chiều, tuy nhiên, đến cuối cùng ông vẫn đang là người chiến thắng. Vậy 2 điều Ten Hag đã làm sau trận thắng Chelsea là gì để củng cố quyền lực của mình tại Old Trafford?
Chứng minh được các cầu thủ vẫn chiến đấu hết mình
Không cần giải thích quá nhiều, những ai theo dõi đều thấy được tinh thần chiến đấu của Quỷ đỏ cao như thế nào trong trận thắng 2-1 trước Chelsea. Việc loại Marcus Rashford, một cầu thủ chủ chốt nhưng lại luôn thể hiện sự rệu rã, thiếu sức sống trên sân và sử dụng cặp cánh Alejandro Garnacho - Antony, Ten Hag đã đem lại nguồn năng lượng mới, tích cực cho hàng công đội bóng.
Scott McTominay lại một lần nữa sắm vai người hùng giải cứu Ten Hag sau khi có được cú đúp vào lưới Chelsea. Cầu thủ của Quỷ đỏ đã thể hiện được một tinh thần tập thể và không khuất phục, điển hình là sau tình huống gỡ hòa của Cole Palmer, Man Utd vẫn không hề có dấu hiệu xuống tinh thần mà họ vẫn liên tục bắn phá về phía khung thành Robert Sanchez. Và đây là một dấu hiệu đáng mừng cho HLV Ten Hag.
Rao bán bộ đôi công thần
Trường hợp của Casemiro, việc sa sút vào đầu mùa giải cũng như chấn thương khiến Erik Ten Hag gần như hết sự kiên nhẫn dành cho anh. Chiến lược gia người Hà Lan muốn đưa về những cầu thủ mới, trẻ trung và nhiều năng lượng hơn cho kế hoạch trong tương lai. Thực tế trong quá khứ, Casemiro chỉ được xem như phương án B sau khi Quỷ đỏ thất bại trong việc đưa Frenkie de Jong về với sân Old Trafford.
Với Raphael Varane, đây là trường hợp khá đặc biệt khi anh bất ngờ đánh mất vị trí của mình sau khi trở lại từ chấn thương trong trận gặp Nottingham Forest. Trung vệ người Pháp đã đánh mất vị trí vào tay Harry Maguire, hay thậm chí là lão tướng Jonny Evans. Điều này khiến anh bức xúc và gặp thẳng Erik Ten Hag để nói chuyện.
Tuy nhiên, tình hình có vẻ không khả quan khi Varane phải ngồi trên băng ghế dự bị và không được thi đấu 1 phút nào trong những trận đấu gần đây. Tệ hơn là khi hậu vệ 30 tuổi còn bị loại khỏi danh sách thi đấu với Chelsea. Điều này cho thấy, không ai là an toàn trong đội hình của Ten Hag, dù là công thần như Casemiro, Varane hay kể cả ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo trẻ - Rashford.