MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 1-0 Chelsea (H1): Thế trận cân bằng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Vợ Dani Alves đòi ly hôn

    17:29 Thứ tư 01/02/2023

    Theo chương trình truyền hình El programa de Ana Rosa, vợ của Dani Alves gửi yêu cầu ly hôn sau khi anh chàng bị bắt vì cáo buộc quấy rối tình dục.

     - Bóng Đá

    Vợ của Dani Alves gửi yêu cầu ly hôn sau khi anh chàng bị bắt vì cáo buộc quấy rối tình dục.

    Chương trình của Tây Ban Nha cho biết người mẫu Joana Sanz liên hệ luật sư về chuyện ly hôn sau khi chồng cô từ chối gặp mặt trong nhà tù nơi anh đang bị tạm giam.

    Cũng theo nguồn tin này, lý do nàng mẫu mốn ly hôn không phải vì Alves bị bắt vì cáo buộc tấn công tình dục, mà bởi anh chàng thừa nhận chuyện ngoại tình.

    Người đẹp 29 tuổi xóa hầu hết hình ảnh của cô và hậu vệ Brazil trên trang cá nhân sau khi anh chàng có tuyên bố rằng anh có quan hệ tình dục đồng thuận với người tố cáo, ban đầu Alves phủ nhận quen biết cô ta.

    Đồng thời, mỹ nhân người Tây Ban Nha cũng bày tỏ nỗi đau của cô khi chồng bị tạm giam ở Barcelona chỉ vài ngày sau khi mẹ cô qua đời. "Trái tim tôi đã chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi, làm ơn", cô nàng chia sẻ trên trang cá nhân.

    Joana là vợ hai và kết hôn với cựu hậu vệ Barca vào năm 2017. Hiện cô nàng chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức vào về thông tin gây xôn xao dư luận.

    Trong khi đó, vợ cũ của Alves thẳng thắn bảo vệ cầu thủ này. Dana Dinorah cho biết vào đầu tuần trước: “Tôi vẫn còn sốc. Có vẻ như đó là cơn ác mộng”.

    Cô nàng cũng nhấn mạnh niềm tin rằng chồng cũ vô tội. Nữ doanh nhân gốc Brazil nói trong cuộc phỏng vấn với chương trình truyền hình Tây Ban Nha: “Dani sẽ không bao giờ làm điều này. Tôi nói điều này vì tôi biết anh ấy 22 năm và kết hôn với anh ấy được 10 năm. Đây là một cú sốc đối với tôi và các con tôi.”

    Trước đó, xuất hiện người phụ nữ 23 tuổi cho biết cô bị Alves tấn công tại Sutton, Anh vào ngày 30/12, dẫn đến việc anh chàng bị bắt vào ngày 20/1. Sau đó, cầu thủ 39 tuổi bị CLB Mexico UNAM Pumas sa thải.

    Ban đầu, Alves tuyên bố chưa từng gặp người phụ nữ tố cáo mình. Tuy nhiên, trong phiên tòa, cầu thủ bóng đá nói với thẩm phán rằng anh có quan hệ tình dục đồng thuận với người phụ nữ.

    Phương Anh | 16:16 01/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...