MỚI NHẤT :
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Việt Nam toàn thắng vẫn còn lo

    02:01 Chủ nhật 27/11/2016 | 2

    Chiếc thẻ đỏ của Đình Luật đã mang tới vận đen cho Công Phượng trong trận tuyển Việt Nam thắng Campuchia 2-1, vào bán kết (nhất bảng) nhưng để lại nỗi lo và sự hụt hẫng.

    Hình ảnh Công Phượng như chết lặng khi quay lại thấy trọng tài giơ bảng thay người khi trận đấu mới chỉ trôi qua được 15 phút khiến không ít CĐV Việt Nam bần thần. Tuy nhiên, HLV Hữu Thắng cũng không còn cách nào khác vì ngay phút thứ 9, Đình Luật bị đuổi sau pha phạm lỗi vô duyên với Chan Vanthanaka.

    V-C-AFF-1

     Công Vinh trong ghi bàn vào lưới Campuchia mở tỉ số cho tuyển Việt Nam tối 26-11. Ảnh: Ngọc Linh.

    Trong thế trận 10 người chống 11, tuyển Việt Nam vẫn biết cách cụ thể hóa sự vượt trội về trình độ bằng 2 bàn thắng. Đầu tiên là bàn mở tỉ số của Công Vinh sau đường chuyền của Văn Toàn chỉ ít phút sau khi Công Phượng rời sân. Bàn thứ hai đến từ pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Nub Tola, cũng sau một tình huống gây sức ép của Công Vinh.

    HLV Hữu Thắng đã chứng tỏ ông đúng khi giữ Công Vinh và thay Công Phượng bằng trung vệ Tiến Dũng, người đảm nhiệm rất tốt khoảng trống mà Đình Luật để lại. Cách dùng người của nhà cầm quân xứ Nghệ đã gây ngạc nhiên bởi Tiến Dũng trước khi đá thay Đình Luật chưa từng được sử dụng một phút nào ở 2 trận đấu trước đó của bảng B cũng như ở những trận giao hữu chính thức trước giải.

    Lối đá thiên về trí tuệ, khả năng chọn vị trí chính xác cũng như không ngại tranh chấp bóng bổng của Tiến Dũng sẽ giải tỏa phần nào nỗi lo cho hàng thủ Việt Nam khi mất Đình Luật ở 2 trận bán kết với Indonesia, đặc biệt là cuộc đối đầu tại lượt đi trên đất khách vào ngày 3-12 tới.

    Khen ông Thắng nhưng sau màn trình diễn trước Campuchia, người hâm mộ vẫn có cảm giác lo lắng. Hai bàn thua của tuyển Việt Nam ở vòng loại bắt nguồn từ những khoảnh khắc đối thủ xuất thần, sút xa hiểm hóc. Vậy nhưng, sai sót ở hàng thủ tuyển Việt Nam xuất hiện liên tục qua 3 trận đấu, luôn có những thời điểm các học trò HLV Hữu Thắng thi đấu chểnh mảng, có dấu hiệu chùng xuống sau khi hàng công ghi bàn.

    Sau 3 trận đấu, HLV Hữu Thắng đã sử dụng 19/23 cầu thủ, trong đó trừ 2 thủ môn thì 2 cầu thủ còn lại là hậu vệ Sầm Ngọc Đức và trung vệ Tiến Thành. Dù đã thử nghiệm nhiều phương pháp phòng ngự, khi dùng Hoàng Thịnh đá quét trên cặp trung vệ, lúc kéo cầu thủ rất mạnh về thể lực là Văn Thắng đá sau lưng Trọng Hoàng, việc duy trì được mạch tấn công kéo dài ở tuyển Việt Nam luôn có vấn đề.

    Hai bàn thắng mà Myanmar và Campuchia ghi vào lưới thủ môn Nguyên Mạnh đến ở khoảng thời gian giữa hiệp 2, thời điểm các tuyển thủ Việt Nam bị bào mòn thể lực. HLV Hữu Thắng và các học trò vẫn còn một tuần để khắc phục những khiếm khuyết của hàng phòng ngự. Hy vọng đến trận bán kết lượt đi với Indonesia, mọi thứ sẽ vẫn trôi chảy như cái tên của nhà cầm quân xứ Nghệ, để người hâm mộ không mang cảm giác lo lắng, hụt hẫng dù đội nhà vẫn toàn thắng.

    Lịch thi đấu vòng bán kết

    Với việc Myanmar thắng Malaysia 1-0, đội chủ nhà bảng B đã nối gót Việt Nam vào bán kết. Lượt đi: Vào lúc 19 giờ ngày 3-12, Indonesia sẽ gặp Việt Nam; lúc 19 giờ ngày 4-12, Myanmar sẽ tiếp đương kim vô địch Thái Lan. Các trận bán kết lượt về diễn ra sau đó 4 ngày trên sân của Việt Nam và Thái Lan.

    Công Phượng không phàn nàn gì!

    Buộc phải thay Công Phượng chỉ sau 15 phút thi đấu do Đình Luật bị thẻ đỏ, khi báo chí đề cập trong phòng họp báo, HLV Hữu Thắng lên tiếng: “Tôi đã động viên Công Phượng ngay khi em rời sân. Đội tuyển Việt Nam luôn mọi người vì một người, một người vì mọi người nên Phượng rất vui vẻ, không có gì phàn nàn hay ức chế cả!”

    Cũng trong buổi họp báo, một phóng viên của Campuchia cho rằng tuyển Việt Nam giành chiến thắng may mắn khi Campuchia đá phản lưới nhà, trong khi thủ môn Nguyên Mạnh cũng tránh được một bàn thua sau cú sút phạt chạm cột. Lập tức nhà cầm quân xứ Nghệ phản bác điều này. “Một tai nạn khiến chúng tôi mất người từ rất sớm. Ngoài ra, chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng lại thiếu may mắn, nếu không chúng tôi đã thắng đậm hơn. Còn về quyết định của trọng tài, tôi nghĩ ông ấy căn cứ theo luật của FIFA nên cũng không có gì phải phàn nàn.” HLV Hữu Thắng nói.

    Nhà cầm quân 44 tuổi này tiếp tục nhắc lại rằng lẽ ra tuyển Việt Nam đã thắng đậm hơn nếu chắt chiu cơ hội. Ngoài ra, bàn đá phản lưới nhà của Campuchia cũng không phải may mắn vì lúc đó, Công Vinh đã áp sát khung thành và có thể đá bồi nếu bóng bật cột nảy ra. M.Ngọc

    Anh Dũng | 23:16 26/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...