MỚI NHẤT :
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Việt Nam mang lời cảnh báo đến bóng đá Trung Quốc

    03:51 Thứ sáu 08/12/2023 | 1

    BongDa.com.vn Bóng đá Việt Nam trong những năm vừa qua đang có sự phát triển mạnh mẽ và ngày càng xích lại gần hơn với bóng đá Trung Quốc.

    Tối ngày 06/11, CLB Hà Nội đã tạo ra cơn địa chấn thật sự khiến cả châu Á phải ngỡ ngàng khi bất ngờ đánh bại Urawa Reds (Nhật Bản) với tỷ số 2-1 tại lượt trận cuối cùng vòng bảng AFC Champions League 2023/2024. Kết quả này không đủ để giúp đại diện Việt Nam đi tiếp nhưng lại khiến nhà ĐKVĐ giải đấu phải bị loại ngay từ vòng bảng. Đoàn quân HLV Lê Đức Tuấn còn đi vào lịch sử với bóng đá Việt Nam khi giành nhiều điểm nhất tại đấu trường C1 (6 điểm), vượt thành tích của HAGL vào năm 2022 với 5 điểm.

    Bên cạnh đó, CLB cũng kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 3 và đẩy Wuhan Three Towns xuống đứng cuối bảng bởi ở trận đấu còn lại, CLB của xứ sở tỷ dân chỉ có thể tìm được kết quả hòa trước Pohang Steelers (Hàn Quốc). Kết quả trên thêm một lần nữa khẳng định sự phát triển vượt bậc của môn thể thao vua tại dải đất hình chữ S đồng thời chỉ ra một thực tế đáng lo ngại về sự xuống dốc thấy rõ của bóng đá Trung Quốc.

    Việt Nam mang lời cảnh báo đến bóng đá Trung Quốc - Bóng Đá

    CLB Hà Nội xếp trên Wuhan Three Towns (Trung Quốc) tại AFC Champions League 2023/2024. 

    Chính báo chí Trung Quốc cũng đã thừa nhận thực tế và số phận đáng buồn của Wuhan Three Towns tại giải đấu lần này. Truyền thông nơi đây cho hay, lẽ ra đại diện của đất nước tỷ dân phải thua với tỷ số đậm trước Pohang Steelers nếu đối thủ tung ra đội hình mạnh nhất. Bởi lẽ, ở trận đấu vừa qua, CLB đến từ K-League 1 chỉ sử dụng các nhân tố dự bị trong trận cầu mang ý nghĩa thủ tục. Việc Hà Nội xếp trên Wuhan Three Towns chỉ là giọt nước làm tràn ly cho sự tụt dốc đáng báo động của bóng đá nơi đây.

    Bóng đá Trung Quốc vốn được xem như người anh lớn của châu Á suốt nhiều năm qua. Họ chỉ xếp sau những Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran hay Saudi Arabia. Tuy vậy, trong thời gian gần đây, môn thể thao vua của đất nước tỷ dân đang ngày càng suy yếu. Và nó càng bị đe dọa bởi sự vùng lên mạnh mẽ của các nước ĐNÁ trong đó có Việt Nam.

    Việt Nam mang lời cảnh báo đến bóng đá Trung Quốc - Bóng Đá

    ĐT Việt Nam giành chiến thắng trước Trung Quốc ở Mỹ Đình tại VL cuối cùng World Cup 2022. Ảnh: Vietnamnet.

    NHM Trung Quốc trong thời gian qua cũng đã bắt đầu quen dần với việc đội bóng của họ gặp khó trước các đại diện Việt Nam. Trước khi chính thức xếp trên Wuhan Three Towns tại AFC Champions League, Hà Nội cũng đã có 1 chiến thắng và 1 trận thua trước chính đội bóng này ở 2 lần gặp mặt. Kỷ niệm đáng quên nhất của đại diện đất nước tỷ dân có thể là tấm thẻ đỏ của Wei Shihao do 1 hành động phi thể thao khi anh thúc đầu gối vào Phạm Xuân Mạnh trên sân Mỹ Đình.

    Ở cấp độ ĐTQG, trong 3 lần đối đầu gần nhất, Việt Nam cũng đã từng vượt qua Trung Quốc với tỷ số 3-1 tại Mỹ Đình ở VL cuối cùng World Cup 2022. Ở trận giao hữu diễn ra vào tháng 10, Những chiến binh Sao Vàng thất bại 0-2 trong thế trận mà đoàn quân HLV Philippe Troussier chơi ngang ngửa đối thủ, thậm chí vượt trội ở khả năng kiểm soát bóng (63% so với 37%). 

    Rõ ràng, những kết quả tốt của Hà Nội và ĐT Việt Nam trước các CLB cùng ĐT Trung Quốc có thể khiến bóng đá của đất nước tỷ dân phải lo lắng. Môn thể thao vua tại dải đất hình chữ S đang dần ngồi chung mâm với các ông lớn và được kỳ vọng sẽ ngày càng san bằng khoảng cách về trình độ trong tương lai không xa.

    Danh Nguyễn | 03:21 08/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...