MỚI NHẤT :
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • "Việt Nam là số 1, Voi chiến là ngoại hạng" - Đơn giản là lời tự an ủi của người Thái

    14:00 Thứ năm 12/12/2019 | 3

    BongDa.com.vn Nền bóng đá của chúng ta bây giờ đã nhỉnh hơn xứ chùa Vàng, và tương lai câu nói kia sẽ bị đảo ngược.

    Vừa qua trên Siamsport, cựu danh thủ, HLV tuyển Thái Lan - Kiatisak Senamuang đã có phát biểu chắc chắn sẽ khiến rất nhiều CĐV Việt Nam cảm thấy nhức nhối:

    "Họ đã vô địch AFF Cup và mới đây là SEA Games. Đáng chú ý hơn, lứa cầu thủ nòng cốt có tuổi đời khá trẻ 22-23 tuổi. Tuy nhiên, dù Việt Nam có vô địch nhiều nhưng khó để nói họ đã vượt mặt Thái Lan chúng ta. Bởi lẽ ở những làm chạm trán trực tiếp ở các trận đấu chính thức giữa 2 nền bóng đá, Việt Nam chưa thắng được Thái Lan. Nếu nói họ là số 1, thì Voi chiến là ngoại hạng."

    Phát biểu của Kiatisuk có vẻ như không phản ánh đúng thực tế.

    Thế nhưng những phát biểu này có lẽ chỉ là lời tự an ủi mà ông dành cho người dân xứ chùa Vàng mà thôi. Hãy nhìn những thành tích mà Việt Nam chúng ta đạt được ở các cấp đội tuyển. Với lứa U22, chúng ta vừa có lần đầu chạm tay vào tấm huy chương vàng SEA Games. Với lứa U23, cái cảnh Quang Hải "vẽ cầu vồng tuyết" ở Thường Châu có lẽ đến giờ vẫn chưa phai nhòa trong tâm trí của NHM.

    Còn ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ở vòng loại thứ hai của World Cup 2022, chúng ta lần lượt đả bại Indonesia với tỉ số 3-1, Malaysia với tỉ số 1-0, Các tiểu vương quốc Ả Rập với tỉ số 1-0. Lui lại thời gian thêm nữa đến hành trình ở Asian Cup. Trong khi Việt Nam vào tới tận tứ kết cũng như đã chơi quả cảm trước những đội bóng sừng sỏ của cả châu Á như Iran, Iraq hay Nhật Bản. 

    Nền bóng đá Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ.

    Vậy Voi chiến thì sao? Không quá khi nói tại Asian Cup, Thái Lan đã hóa "Voi bệnh". Họ thua bạc nhược Ấn Độ 4-1, chỉ thắng nhạt Bahrain 1-0 rồi sau đó bị Trung Quốc loại ở vòng 16 đội. Hay tại AFF Cup 2018, trong khi đại diện xứ chùa Vàng bị loại ở bán kết, thì chúng ta vô địch. Đúng là Việt Nam chưa thắng Thái Lan ở những giải đấu chính thức, thế nhưng xét về thành tích của hai nền bóng đá trong suốt thời gian qua, Việt Nam hoàn toàn vượt trội kỳ phùng địch thủ tại khu vực của mình.

    Quan trọng hơn, binh đoàn Rồng Vàng đang có lực lượng nòng cốt ở độ tuổi rất trẻ. Và với những gì mà các cầu thủ lứa U22 đã thể hiện, có thể nói là "sóng trước chưa hết, sóng sau đã xô đến". Còn với người Thái, thất bại tại SEA Games 30 cho thấy bóng đá trẻ của họ đang tụt lại phía sau chúng ta.

    Việt Nam bây giờ đã nhỉnh hơn Thái Lan, và nếu người Thái không có sự phát triển bùng nổ thì sẽ sớm bị bỏ xa.

    Xét từ nhiều yếu tố, có thể nói bóng đá Việt đang trên đà đi lên, còn Thái Lan thì rõ ràng là đang trong tiến trình thoái trào. Còn câu nói "Nếu nói họ là số 1, thì Voi chiến là ngoại hạng" của Kiatisak, nếu tình hình của cả 2 nền bóng đá cứ tiếp tục phát triển theo hướng này, trong tương lai không xa câu nói trên sẽ chính xác, nhưng là theo hướng ngược lại!

    Anh Tú | 13:11 12/12/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...