Bất chấp thành tích tệ hại của Fiorentina, tài năng của Nikola Milenkovic vẫn được đánh giá rất cao. Vậy nên, trong suốt thời gian qua, anh đã nhận được sự quan tâm từ Manchester United. Được biết, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng bỏ ra 40 triệu euro để thuyết phục La Viola nhượng lại trung vệ người Serbia. Nikola Milenkovic được so sánh với "tiền bối" Nemanja Vidic và nhiều người hy vọng rằng anh sẽ giúp Manchester United giải quyết bài toán hàng phòng ngự. Tuy nhiên, nếu nhìn vào màn trình diễn của chàng trai 23 tuổi trước Bồ Đào Nha ở vòng loại World Cup 2022, chắc chắn nhiều người sẽ phải suy nghĩ lại. Phút thứ 11, anh chọn sai điểm rơi, không thể đón đường tạt bóng của Bernardo Silva, tạo điều kiện cho Diogo Jota đánh đầu tung lưới đội chủ nhà. Đáng chú ý, Nikola Milenkovic cao đến 1m94, trong khi Diogo Jota chỉ cao 1m78. Thậm chí, trong tình huống này, tiền đạo người Bồ Đào Nha còn không phải nhảy lên quá cao. Đến phút 36, Nikola Milenkovic tỏ ra chậm chạp, buông lỏng Diogo Jota, để ngôi sao của Liverpool dễ dàng đánh đầu tung lưới Serbia, nâng tỷ số lên thành 2-0. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Phút thứ 90+2, Nikola Milenkovic phạm lỗi thô bạo với Danilo Pereira và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Chỉ còn 10 người trên sân, đội tuyển Serbia đã rất vất vả khi chống đỡ những đợt tấn công từ đội khách. Phải rất may mắn, họ mới thoát khỏi bàn thua từ cú sút của Cristiano Ronaldo và giữ lại 1 điểm. Công bằng mà nói, Nikola Milenkovic đã hóa giải nhiều pha bóng nguy hiểm cho khung thành của Serbia. Tuy nhiên, nếu được chứng kiến hàng loạt sai lầm của trung vệ 23 tuổi ở trận đấu này, liệu Manchester United có còn muốn chiêu mộ anh? HLV Ole Gunnar Solskjaer khen ngợi Harry Maguire: Nguồn: xevathethao.vn | Copy Link Faro | 11:21 28/03/2021