Tuyển thủ Thụy Điển đã vắng mặt trong trận hòa 1-1 đáng thất vọng của Man Utd trước Newcastle United vào đêm thứ Hai và đã bị loại khỏi cuộc đụng độ hôm thứ Năm với Burnley. Vẫn còn phải xem liệu cầu thủ 27 tuổi này có thể ra sân cho trận đấu với Wolves vào thứ Hai hay không.
Lindelof đã không thi đấu kể từ khi rời sân trong trận đấu với Norwich City đầu tháng này, ở hiệp hai, do khó thở. Sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19, Lindelof đã cung cấp thông tin cập nhật về tình hình của mình trên tài khoản Instagram. Cựu cầu thủ của Benfica cho biết: "Hiện tại tôi chỉ ở nhà, tôi cảm thấy ổn và hy vọng tôi có thể sớm trở lại với các bạn.”
Sau sự vắng mặt của Lindelof, Raphael Varane đã được trở lại đội hình xuất phát cùng với Harry Maguire cho cuộc đụng độ với The Magpies. Đây là lần ra sân đầu tiên của nhà vô địch World Cup kể từ tháng 11 sau khi anh ấy bị chấn thương trong trận hòa 2-2 trước Atalanta. HLV tạm quyền của Quỷ đỏ, Ralf Rangnick cảm thấy cầu thủ người Pháp đã "ổn" khi trở lại thi đấu, sau một thời gian dài vắng mặt vì chấn thương.
Bên cạnh Varane, HLV Ralf Rangnick còn đó một phương án không tồi khi Lindelof vắng mặt, đó là Eric Bailly. Điều mà Man Utd lo lắng là Bailly chuẩn bị cùng ĐTQG Bờ Biển Ngà tham dự Cúp các quốc gia châu Phi, khai mạc vào ngày 9 tháng 1.
Ralf Rangnick - Giáo sư bóng đá