Mùa Đông vừa rồi, làng túc cầu tiếp tục chứng kiến một kỳ chuyển nhượng khá yên ắng. Dù vậy, vẫn có một vài bản hợp đồng đáng chú ý được thực hiện, điển hình như việc Jesse Lingard rời khỏi Manchester United để chuyển đến West Ham United theo dạng cho mượn.
Hội ngộ với HLV David Moyes tại thành London, Lingard đã bất ngờ bùng nổ mạnh mẽ với 9 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo sau 11 lần ra sân tại Premier League. Với phong độ ấn tượng này, hiển nhiên anh chẳng có lý do gì để trở lại Old Trafford và ngồi dự bị.
Express dẫn nguồn từ Eurosport cho biết, Lingard đã quyết định chia tay Man Utd khi kỳ chuyển nhượng sắp tới mở cửa. Được biết, tiền vệ này cảm thấy 'thất vọng và không hài lòng' khi thiếu niềm tin đến từ Solskjaer.
Trên thực tế, chiến lược gia người Na Uy từng trao cho Lingard rất nhiều cơ hội khi ông mới chuyển đến Old Trafford. Song, tiếc là Lingard đã đáp lại bằng hàng loạt màn trình diễn thất vọng, và cho đến khi Bruno Fernandes xuất hiện thì anh chính thức bị "hắt hủi".
Mùa này, trước khi chuyển đến West Ham, Lingard chỉ có vỏn vẹn 3 lần ra sân ở FA Cup và Carabao Cup. Về phía The Hammers, dự kiến họ sẽ nhanh chóng xúc tiến công cuộc chiêu mộ Lingard. Họ tin rằng nếu được tham dự cúp châu Âu vào mùa sau, Lingard sẽ tiếp tục gắn bó với CLB.
Trong khi đó, Man Utd chỉ đưa ra quyết định cuối cùng cho tương lai của Lingard khi mùa giải hiện tại khép lại.
Solskjaer khen ngợi Lingard