MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Vì sao Klopp chọn giữ Mignolet chứ không phải Karius?

    23:53 Thứ ba 21/08/2018

    BongDa.com.vn Gần như chắc chắn Loris Karius sắp tới Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng trong màu áo Besiktas.

    Hàng phòng ngự luôn là một nỗi ám ảnh đối với Liverpool mùa giải trước. HLV Jurgen Klopp đã nhanh chóng giải quyết vị trí trung vệ với bản hợp đồng bom tấn với Virgil van Dijk. Tuy nhiên đến giờ khắc quan trọng nhất, ở trận chung kết Champions League, thủ môn lại là điểm yếu khiến The Reds ôm hận.

    Do đó hè mới đây, Klopp đã tiếp tục thuyết phục ban lãnh đạo chi thêm một con số kỉ lục, 67 triệu bảng Anh để mang về Alisson Becker. Số tiền ấy cũng là lời ngầm khẳng định Alisson sẽ là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ Liverpool, những cái tên còn lại gần như không còn cơ hội.

    TOÀN CẢNH buổi họp báo của thủ môn đắt giá nhất thế giới, Alisson Becker! - Bóng Đá

     Alisson Becker vừa trở thành thủ môn đắt giá nhất thế giới.

    Đặc biệt là với thủ thành Loris Karius, tội đồ của The Kop ở trận chung kết C1 với Real Madrid. Khi bước vào cuộc chiến cuối cùng, Karius đã có 6/12 trận giữ sạch lưới cho Liverool, nhưng trong trận đấu quan trọng nhất, thủ thành người Đức lại khiến bản thân chiếm hết sự chú ý bởi những sai lầm không thể chấp nhận.

    Đầu tiên là pha trao bóng lên trúng ngay vào chân của tiền đạo Karim Benzema, biếu không Kền kền trắng bàn mở tỷ số. Tiếp sau đó là một pha chủ quan bắt không dính bóng, khiến cú sút không mấy nguy hiểm của Gareth Bale đi vào lưới ấn định tỷ số 3-1. Do đó, việc cầu thủ này ra đi sẽ chỉ là vấn đề thời gian.

    Mới đây, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Besiktas được cho là đã đạt được thỏa thuận mượn Loris Karius trong 2 năm, giữ thủ thành 25 tuổi ở lại Super Lig đến hết mùa giải 2019-20.

    Thời gian đầu, HLV Jurgen Klopp vẫn muốn giữ lại Karius để làm thủ môn dự bị cho Alisson, nhưng sau đó, Jurgen đã chọn Simon Mignolet làm người gác đền thứ 2 cho Liverpool.

    10 cầu thủ khát khao được giải thoát khỏi Ngoại hạng Anh là ai? - Bóng Đá

     Mignolet có thêm cơ hội ra sân khi Karius rời đi.

    Nhưng nếu hợp lý hơn, đáng lẽ Karius mới là cái tên chiến lược gia người Đức nên giữ lại. Mùa giải trước, chính ông đã chọn Loris Karius là thủ môn chính thức, cầu thủ này cũng đã chứng minh mình xứng đáng với niềm tin đó. Sai lầm là điều hiển nhiên đối với bất cứ ai, 25 tuổi, Karius vẫn còn rất nhiều thời gian để sửa sai, so với tuổi 30 của Mignolet.

    Tờ Liverpool Echo đã đưa ra lời lý giải cho sự lựa chọn này: "Klopp tin rằng kinh nghiệm dày dặn thi đấu tại Ngoại hạng Anh của Mignolet cùng sự chuyên nghiệp sẽ giúp anh ấy trở thành sự thay thế phù hợp nhất cho Alisson Becker mùa giải này."

    Dù đây không phải phát ngôn chính thức của Klopp, nhưng điều này không phải không có lí khi so sánh 29 trận đấu của Karius với 155 trận của Simon. Loris Karius nên tận dụng cơ hội tại Besiktas để tìm lại chính mình, trước khi quay lại Anfield cạnh tranh suất bắt chính với người bạn đồng niên Alisson.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 23:10 21/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...