MỚI NHẤT :
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Vì ngọc quý nước Pháp, PSG "đánh rơi" QBV tương lai

    15:42 Thứ hai 18/09/2023

    BongDa.com.vn PSG được cho rằng đã từ chối cơ hội cạnh tranh với Real Madrid trong thương vụ chiêu mộ Jude Bellingham.

    Jude Bellingham là một trong những mục tiêu được săn đón nhiều nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, sau khi có thông tin Borussia Dortmund sẵn sàng để tiền vệ người Anh ra đi với mức giá phù hợp.

    Bellingham đã được liên kết với các đội bóng hàng đầu trên khắp châu Âu, trước khi cập bến Santiago Bernabeu bằng hợp đồng kỷ lục 103 triệu euro.

    Cầu thủ 20 tuổi tài năng này đã tạo ra tác động đáng kinh ngạc tại Real Madrid, ghi 5 bàn sau 4 lần ra sân ở La Liga, giúp Los Blancos mãn nguyện vì thương vụ đắt xắt ra miếng. Trong khi đó, PSG có thể sẽ phải hối hận vì quyết định không thúc đẩy thương vụ Bellingham.

    Vì ngọc quý nước Pháp, PSG đánh rơi QBV tương lai  - Bóng Đá

     PSG có thể phải hối hận vì không chiêu mộ Bellingham.

    Theo Le Parisien, nhà đương kim vô địch Ligue 1 đã quyết định không dốc sức chiêu mộ Bellingham vào năm ngoái khi được đội ngũ của anh tiếp cận. Lý do vì PSG muốn đặt niềm tin vào tiềm năng của chàng trai 17 tuổi đã tốt nghiệp học viện từ CLB - Warren Zaire-Emery.

    PSG tin rằng Zaire-Emery có thể trở thành một cầu thủ tầm cỡ như Bellingham, nghĩa là họ không cần phải chi ra số tiền lên đến chín con số cho một lựa chọn khác ở cùng khu vực sân. Được biết, Zaire-Emery đã đá chính cả 5 trận của PSG mùa này, đồng thời trở thành cầu thủ trẻ nhất sau 30 năm khoác áo đội U21 Pháp.

    Bảo Bảo | 15:12 18/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...